khu này gân trung tam hành chíh , nói thì phân biệt chứ h lên khu bình dươg e hơi " nể xe bs 61 " chút !
Ngta lớn đầu rồi, nên nếu vô văn hoá rồi thì chắc cả đời họ sẽ vậy, em nghĩ mình có chửi cũng tổn hao nguyên khí thôi bácChỉ muốn chửi thề. Anh hiền vậy. Em em là em xuống chửi liền. Cái loại vô văn hoá này im im bỏ đi thì nó cứ làm tới à.
Thời nay, những kẻ lắm tiền chưa chắc đã là dân đẳng cấp thực thụ. Từng lội bùn xuống ruộng trồng rau muống, nhưng khi thiên thời địa lợi thì chỉ cần 1 mãnh đất nhỏ thì trở thành đại.....ý quên, đại gia.
Viết lông dầu bôi không ra mới sướng báccảnh này e thấy nhiều, có lần sẵn có cây viết lông, tặng vài chữ lên nắp capo)
Bác chủ tra từ điển xem hình như có từ "trọc phú", ghép vào câu hỏi của bác gọi là "văn hóa trọc phú". Phác họa chân dung đám mới lên đời nó vậy bác ạ, mà chả phải chỉ maz đâu (tất nhiên nó nhiều hơn các nhãn khác vì gắn với nhóm ?x sành sỏi)
Ờ thành phố thì nhà giàu ko có gì dư ngoài tiền với điều kiện, còn thiếu thì chỉ thiếu có văn hóa với tình người 
Về dưới quê em thì ngược lại, tiền thì luôn thiếu nhưng tình cảm thì bao la kkkk
Về dưới quê em thì ngược lại, tiền thì luôn thiếu nhưng tình cảm thì bao la kkkk
Thì cuộc sống bây giờ nhiều người chỉ biết mỗi mình thôi, có người không biết mình là ai nữa kìa, kiểu này Em gặp thường xuyên đó Bác chủ- người ta gọi đó là Văng Hoá .