Trường Trần Đại Nghĩa cơ sở 2, trong khu Thuận Việt Q2, giờ tan học buổi chiều. Đầy.
Tha bo di ,ta lam lai tu dau.Thể loại có chút tiền là bất chấp, coi trời bằng vung thế này chỉ có thể là mới ngóc lên được từ bần cố nông, từ cái loại vô học mà thôi.
Thể loại này đào tạo khó lắm, đào tạo được cũng mất rất nhiều thời gian
Cái kiểu đậu xe này không còn là "bó tay" nữa mà là "bó toàn thân". Bác chủ thông cảm, vì bận rộn quá nên không có học luật, nên khi thi lấy bằng "có lẽ đã chạy thuốc phần thi lý thuyết" mong Bác chủ thông cảm. Còn các bác tài thi lý thuyết đàng hoàng thì không ai lại dừng đổ xe như "2 tài xế " của 2 chiếc Mazda đó cả.
đường là của họ hay sao ah , hình nhie được xử phạt nguội rồi mà ! bác gửi qa PC67 để họ giảu quyết ! Văn hoá thấp kém quá !
Chủ xe là Vịt kìu ở nước tay lái nghịch mới về VN nên chưa quen, bỏ đi.................lấy máy xúc múc hết luôn đi bác ^^.
Nó xiên cho 1 xiên thì xong....Chỉ muốn chửi thề. Anh hiền vậy. Em em là em xuống chửi liền. Cái loại vô văn hoá này im im bỏ đi thì nó cứ làm tới à.
xh bay giờ loạn lắm rồi, chỉ cần nhìn là nó đủ xiên mình rồiNó xiên cho 1 xiên thì xong....
Thôi thì đậu bên trái cũng vẫn linh động bỏ qua được, vì xét cho cùng quay đầu lại thì vẫn chiếm diện tích tương tự, e buổi sáng đưa con đi học nhiều khi cũng phải đậu ngược chiều như vậy, bởi lẽ nếu quay đầu ở khu vực đường không quá rộng thì rất dễ tắc đường. Cơ mà 2 ông này thì cũng bó tay, 1 ông đỗ ra tận giữa đường, 1 ông thì thấy có xe trước mặt rồi còn đâm vào chặn đầu người ta.