Gửi Bác chủ xe 51A - 90909...

Số là chiều nay khoảng 14h15 ngày 14/3 em lưu thông từ hướng Vòng xoay Lý Thái Tổ sang phía Hông Cường Tire để thay vỏ xe. Trong vòng xoay, do bất cẩn em có đụng sau xe Kia hay Yaris gì đó mang bảng số 51A - 90909 (thật ra khi bác chủ xe chạy rồi thì em mới thấy bảng số do bảng số nằm phía dưới thấp).

Lúc đầu, em nghĩ chết mẹ rùi...mấy năm nay chỉ biết đi xử lý tai nạn của anh em trong Cty chứ chưa bao giờ mình gây ra tai nạn cả...nhưng rất may là đường đông nên lực đâm vào đuôi xe trước không nặng lắm, chỉ bị móp cản Inox... Em xuống xe và đầu tiên là lời xin lỗi chân thành với Bác chủ xe, đồng thời kếu Bác vào torng rồi em thương lượng. Nhưng sau khi bác chủ 51A - 90909 xuống phía sau quan sát và nói rằng "....không sao đâu...xe của mình chỉ nhẹ thôi, anh ah..." Đồng thời nói mình đi đi...

Mình thật bất ngờ và không biết phải nói thế nào chỉ biết Cám ơn Bác chủ xe 51A - 90909 và bắt tay thân ái, rồi cùng nhau đi công việc của mình.

Sau khi bác chủ xe chạy đi thì mình mới phát hiện Logo OS phía dưới bảng số 51A - 90909. Nên mới online để gửi lời CẢM ƠN đến Bác chủ xe 51A - 90909.

Rất mong tất cả các anh em Oser cũng như mọi người lưu thông sẽ luôn đề cao tinh thần, văn hoá giao thông và luôn có những cách xử lý đúng mực chứ không vì lợi ích mà cố tình gây khó khăn hoặc thể hiện văn hoá giao thông kém.

Một lần nữa, xin cảm ơn.
 
Hạng D
14/2/11
2.610
4.621
113
Cái cản cũng lợi hại nhỉ, sao xxx không cho gắn ha:3dquaytay:
 
Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
thấy mà chạnh lòng :D hồi trc, em dừng đèn đỏ sau 1 anh fotun đen, dừng rất là sát (người đi bộ qua ko lọt), đèn bật xanh, em nhả côn nhẹ, xe trôi tới mà fotun chưa kịp đi, thế là dính vào fotun (biển số trc của xe em chạm vô đít fotun), em biết em lỗi, tài xế cũng kiềm chế nhưng có xu hướng bạo lực 1 chút, em xin lỗi rối rít, kêu nhích xe lên xíu đi, thiệt hại gì em chịu hết, bác ấy suy nghĩ khá lâu mới chịu (chắc sợ nhích lên rồi em nói ngang) rốt cục đít fotun hoàn toàn nguyên lành, ko có kể cả 1 vết xước, vậy mới cho em đi, em biết mình có lỗi, ko trách bác tài fotun, chỉ thấy chạnh lòng trc câu chuyện của bác chủ ^^
 
Hạng C
21/5/14
820
1.162
93
Gửi Bác chủ xe 51A - 90909...

Số là chiều nay khoảng 14h15 ngày 14/3 em lưu thông từ hướng Vòng xoay Lý Thái Tổ sang phía Hông Cường Tire để thay vỏ xe. Trong vòng xoay, do bất cẩn em có đụng sau xe Kia hay Yaris gì đó mang bảng số 51A - 90909 (thật ra khi bác chủ xe chạy rồi thì em mới thấy bảng số do bảng số nằm phía dưới thấp).

Lúc đầu, em nghĩ chết mẹ rùi...mấy năm nay chỉ biết đi xử lý tai nạn của anh em trong Cty chứ chưa bao giờ mình gây ra tai nạn cả...nhưng rất may là đường đông nên lực đâm vào đuôi xe trước không nặng lắm, chỉ bị móp cản Inox... Em xuống xe và đầu tiên là lời xin lỗi chân thành với Bác chủ xe, đồng thời kếu Bác vào torng rồi em thương lượng. Nhưng sau khi bác chủ 51A - 90909 xuống phía sau quan sát và nói rằng "....không sao đâu...xe của mình chỉ nhẹ thôi, anh ah..." Đồng thời nói mình đi đi...

Mình thật bất ngờ và không biết phải nói thế nào chỉ biết Cám ơn Bác chủ xe 51A - 90909 và bắt tay thân ái, rồi cùng nhau đi công việc của mình.

Sau khi bác chủ xe chạy đi thì mình mới phát hiện Logo OS phía dưới bảng số 51A - 90909. Nên mới online để gửi lời CẢM ƠN đến Bác chủ xe 51A - 90909.

Rất mong tất cả các anh em Oser cũng như mọi người lưu thông sẽ luôn đề cao tinh thần, văn hoá giao thông và luôn có những cách xử lý đúng mực chứ không vì lợi ích mà cố tình gây khó khăn hoặc thể hiện văn hoá giao thông kém.

Một lần nữa, xin cảm ơn.
Biển số quen nà. Hình như của bác có nick đó luôn, avatar là em gái xinh tươi, kg biết fai bà cả kg. Nếu đúng thì bác ấy hay "la cà" nhiều thớt lắm