Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Bác chủ "thiếu" văn hóa OS nhé! Đúng điệu là phải hẹn nhau cafe - cafao kìa.
Gửi Bác chủ xe 51A - 90909...

Số là chiều nay khoảng 14h15 ngày 14/3 em lưu thông từ hướng Vòng xoay Lý Thái Tổ sang phía Hông Cường Tire để thay vỏ xe. Trong vòng xoay, do bất cẩn em có đụng sau xe Kia hay Yaris gì đó mang bảng số 51A - 90909 (thật ra khi bác chủ xe chạy rồi thì em mới thấy bảng số do bảng số nằm phía dưới thấp).

Lúc đầu, em nghĩ chết mẹ rùi...mấy năm nay chỉ biết đi xử lý tai nạn của anh em trong Cty chứ chưa bao giờ mình gây ra tai nạn cả...nhưng rất may là đường đông nên lực đâm vào đuôi xe trước không nặng lắm, chỉ bị móp cản Inox... Em xuống xe và đầu tiên là lời xin lỗi chân thành với Bác chủ xe, đồng thời kếu Bác vào torng rồi em thương lượng. Nhưng sau khi bác chủ 51A - 90909 xuống phía sau quan sát và nói rằng "....không sao đâu...xe của mình chỉ nhẹ thôi, anh ah..." Đồng thời nói mình đi đi...

Mình thật bất ngờ và không biết phải nói thế nào chỉ biết Cám ơn Bác chủ xe 51A - 90909 và bắt tay thân ái, rồi cùng nhau đi công việc của mình.

Sau khi bác chủ xe chạy đi thì mình mới phát hiện Logo OS phía dưới bảng số 51A - 90909. Nên mới online để gửi lời CẢM ƠN đến Bác chủ xe 51A - 90909.

Rất mong tất cả các anh em Oser cũng như mọi người lưu thông sẽ luôn đề cao tinh thần, văn hoá giao thông và luôn có những cách xử lý đúng mực chứ không vì lợi ích mà cố tình gây khó khăn hoặc thể hiện văn hoá giao thông kém.

Một lần nữa, xin cảm ơn.
 
  • Like
Reactions: Duyche and tonyha
23/10/06
14.700
5.170
113
Gửi Bác chủ xe 51A - 90909...

Số là chiều nay khoảng 14h15 ngày 14/3 em lưu thông từ hướng Vòng xoay Lý Thái Tổ sang phía Hông Cường Tire để thay vỏ xe. Trong vòng xoay, do bất cẩn em có đụng sau xe Kia hay Yaris gì đó mang bảng số 51A - 90909 (thật ra khi bác chủ xe chạy rồi thì em mới thấy bảng số do bảng số nằm phía dưới thấp).

Lúc đầu, em nghĩ chết mẹ rùi...mấy năm nay chỉ biết đi xử lý tai nạn của anh em trong Cty chứ chưa bao giờ mình gây ra tai nạn cả...nhưng rất may là đường đông nên lực đâm vào đuôi xe trước không nặng lắm, chỉ bị móp cản Inox... Em xuống xe và đầu tiên là lời xin lỗi chân thành với Bác chủ xe, đồng thời kếu Bác vào torng rồi em thương lượng. Nhưng sau khi bác chủ 51A - 90909 xuống phía sau quan sát và nói rằng "....không sao đâu...xe của mình chỉ nhẹ thôi, anh ah..." Đồng thời nói mình đi đi...

Mình thật bất ngờ và không biết phải nói thế nào chỉ biết Cám ơn Bác chủ xe 51A - 90909 và bắt tay thân ái, rồi cùng nhau đi công việc của mình.

Sau khi bác chủ xe chạy đi thì mình mới phát hiện Logo OS phía dưới bảng số 51A - 90909. Nên mới online để gửi lời CẢM ƠN đến Bác chủ xe 51A - 90909.

Rất mong tất cả các anh em Oser cũng như mọi người lưu thông sẽ luôn đề cao tinh thần, văn hoá giao thông và luôn có những cách xử lý đúng mực chứ không vì lợi ích mà cố tình gây khó khăn hoặc thể hiện văn hoá giao thông kém.

Một lần nữa, xin cảm ơn.

Bác qua Shop Hai Lúa mua đồ chắc được giảm giá nữa đó! :p
 
  • Like
Reactions: NguyenMobile
Hạng B2
17/10/14
152
217
43
Hôm trước xe tôi đang dừng đèn đỏ tại ngã 4, bỗng đâu có chú lơ đãng không phanh kịp đã đâm và dính luôn vào đuôi xe tôi. Tôi mang máy ảnh định chụp lại hiện trường thì anh xã ngăn lại nói không cần, để xem sao đã. Sau đó chú kia nói cả 2 chạy qua ngã 4 nói chuyện vì sợ gây ùn tắc... Và thật bất ngờ, khi xe tôi vừa chạy qua ngã 4 thì chú kia rẽ trái luôn và rông thẳng.
Ôi văn hoá.. , 2 VC nhìn nhau thất vọng.
 
Hạng F
7/8/14
8.588
7.342
113
59
Hôm trước xe tôi đang dừng đèn đỏ tại ngã 4, bỗng đâu có chú lơ đãng không phanh kịp đã đâm và dính luôn vào đuôi xe tôi. Tôi mang máy ảnh định chụp lại hiện trường thì anh xã ngăn lại nói không cần, để xem sao đã. Sau đó chú kia nói cả 2 chạy qua ngã 4 nói chuyện vì sợ gây ùn tắc... Và thật bất ngờ, khi xe tôi vừa chạy qua ngã 4 thì chú kia rẽ trái luôn và rông thẳng.
Ôi văn hoá.. , 2 VC nhìn nhau thất vọng.
Chắc " chú kia " hok phải OSER rùi.
 
Hạng C
12/4/12
635
1.565
93
29 tết vừa rồi e cũng bị 2 bánh ủn đít. Quay lại nhìn qua gương thì 2 chú cũng tầm trên 50t, dáng vẻ khắc khổ, chạy wave tàu. Hinh như thợ cửa sắt vì thấy chở giỏ đồ nghề. E xuống xe định xem thiệt hại thế nào. 2 chú lật đật chạy luôn vị sợ e bắt bồi thường, vưa chạy vừa nói vọng lại. Thắng gấp ko né kịp thông cảm, thực ra e chỉ xuống coi ngta có bị sao không. Thấy còn chạy trốn đc chắc ko sao rồi nên yên tâm. Nhìn lại chỗ bị húc đít thấy cái dè trước xe 2 chú ấy còn nằm lại ( sợ bắt đền nên lo chạy nè), xong nhìn xe e thì móp cái đuôi, chầy sước thành cái hình chữ u vì cái dè xe máy cắm vào. Hix hix, thế là xấu cả đội hình vì lác đít, lên xe chạy tiếp về nhà mà nghĩ trong đầu. Nếu ngta dừng lại mà xin lỗi 1 câu thì mát lòng hơn. Vì thiệt tình nhìn họ vậy cũng chẳng nỡ bắt đền, với lại 29 tết rồi chẳng ai muốn vậy. Hazz, thôi thì để xe vvậy chạy tết luôn:3dchongchong: