Bác chủ qua shop2lua mua đồ coi như bồi thường cũng được đó bác

Hehhehe...Vì "bất ngờ" và cũng ngay vòng xoay nên em cũng quên mất việc "kết nối vòng tay OS"... Vì vậy sau khi về nhà, em mới Online để post bài cám ơn Bác chủ xe đó nè..Bác chủ "thiếu" văn hóa OS nhé! Đúng điệu là phải hẹn nhau cafe - cafao kìa.
Ah..thì ra bác "shop2lua" là chủ xe 51A - 90909 phải không?Xe em, việc cũng chẳng có gì nên không cần cám ơn đâu bác. Mọi việc có BH lo mà. Chạy trong SG, đường chặt như nêm, tránh sao khỏi chuyện qua vẹt. Dĩ hoà vi quý là khuynh hướng của em
Luc xuống xe thấy bác lo em cũng hơi mắc cười, he he he. Em bị quẹt riết quen rồi![]()
EM mới bắt đươc "sóng" bên ấy rùi...heheheQua shop2lua bác sẽ gặp người bác cần tìm ...
Hôm trước xe tôi đang dừng đèn đỏ tại ngã 4, bỗng đâu có chú lơ đãng không phanh kịp đã đâm và dính luôn vào đuôi xe tôi. Tôi mang máy ảnh định chụp lại hiện trường thì anh xã ngăn lại nói không cần, để xem sao đã. Sau đó chú kia nói cả 2 chạy qua ngã 4 nói chuyện vì sợ gây ùn tắc... Và thật bất ngờ, khi xe tôi vừa chạy qua ngã 4 thì chú kia rẽ trái luôn và rông thẳng.
Ôi văn hoá.. , 2 VC nhìn nhau thất vọng.