Tập Lái
29/11/14
26
1
3
Ho Chi Minh City, Vietnam
Xe em, việc cũng chẳng có gì nên không cần cám ơn đâu bác. Mọi việc có BH lo mà. Chạy trong SG, đường chặt như nêm, tránh sao khỏi chuyện qua vẹt. Dĩ hoà vi quý là khuynh hướng của em
Luc xuống xe thấy bác lo em cũng hơi mắc cười, he he he. Em bị quẹt riết quen rồi :)
HaHa thì ra là ông bạn mình
 
Hạng B2
4/1/09
452
321
63
Việt Nam quê hương tôi
Hôm tết em đi Đà Lạt, 1 bác đi xe máy chở vợ và con đi từ Dak Lak qua, gần đến trạm thu phí cao tốc Liên Khương thì buồn ngủ lạng qua ủn đít bác Vios phía trước vỡ luôn mông mà xe máy không sao. Bác tài Vios sợ quá, muốn chạy luôn nhưng sau hồi suy nghĩ cũng dừng lại và giải quyết. Em thấy bác 2 bánh may mắn là đứa bé không sao, nên cũng đi tiếp để 2 bác tự giải quyết. Tội nghiệp bác 2 bánh!
 
Hội ông nội
28/1/13
4.247
19.388
113
Bình Tân
Bữa trươc em cũng ủi nhe xe Focus, chủ xe xuống thấy trầy nhẹ cũng nói em cẩn thận lần sau rồi đi tiếp.
 
Hạng C
11/10/09
904
732
93
HCM
Khu mình có chiếc CAMRY 51A. 91919 Em tấm tắt khen số đẹp suốt!
 
Hạng B2
30/9/14
171
294
83
Em cũng bị anh Altis hôn đít ngay vòng xoay An SƯơng. Dang vô bồn binh, xe tải thắng, em thắng, nghe cái kịt. Hix, em nhìn gương, bật đèn cảnh báo... bước xuống. Xe sau 2 thanh niên bước xuống nhìn em ái ngại, em nhìn xe em, thấy ko sao. TÀi xế atis bắt tay em xin lỗi, em nói ko sao, thôi đi thôi. Thế là em lên xe đi luôn, bên kia cảm ơn rối rít rùi quẹo ra QL1A.....