Vui thì em cũng xin góp tí: hôm mùng 3 Tết trên đường trở vào thành phố sau khi ăn Tết ngoài Bắc lúc qua Quỳnh Lưu Nghệ An em bị một xe tải nhẹ húc vào đít, xuống xe nhìn đuôi bị móp, nứt sơn vài chỗ, bác tài xuống xe trình bày hòan cảnh, nhìn vào cabin xe tải thấy có vợ và con nhỏ đang ngồi (chắc chở vợ con đi chúc Tết), em bảo chở vợ con nên đi cẩn thận giữ khoản cách an tòan với xe trước. Rồi lên xe đi tiếp, không quên chúc Tết bác tài.
Nhắc chuyện này mới nhớ, lúc trước em vừa qua ngã tư Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo thì một chú nhìn cũng bảnh bao, chắc chắn là dân công chức luôn, ủi cái rầm vô mông con vợ 2. Em lật đật bật đèn khẩn cấp, định bước xuống xem sự thể như thế nào thì thấy chú chàng ngoắc ngoắc tay chỉ em tấp xe vô lề. Thấy đường đông quá em cũng kg kịp để ý, vừa rề vô tới lề đường thì chú ta . . . 1,2,3 dông mất. Em nhìn theo buồn cười gì đâu á. Mình thì sợ kg biết thằng chả té xuống có sao kg, còn thằng cha đó thấy cái xe móp cái đuôi chắc là trong đầu nghĩ phen này tốn tiền rồi đây nên vừa dựng cái xe dậy là phi mất dạng. Báo hại mấy ông mấy bà đứng gần đó cười một trận còn em thì bâng khuâng mãi !
Ý bác là bác này hả @51A-989.39Biển số quen nà. Hình như của bác có nick đó luôn, avatar là em gái xinh tươi, kg biết fai bà cả kg. Nếu đúng thì bác ấy hay "la cà" nhiều thớt lắm
Bác chủ gặp Oser chính hiệu rồi, chuyện của em thì đau hơn.
Thăng cháu mượn xe, khi về đậu trong bãi xe, ôm cua bị quẹt đầu bên phụ vào phần ốp nhựa thêm của chiếc previa đời 9x (phần ốp nhựa này giống của fortuner), sơn màu trắng, tróc 1 mảng bằng bàn tay. Xe em thì móp cản nhựa trước, trầy sơn nhẹ. Nó báo em, em chạy ra xem thì thấy xe của OSer, xin chị trông bãi xe số điện thoại, gọi điện thông báo tình hình và đề nghị cho phép đem lên chỗ bác Dương Auto World sơn lại chỗ này. Bác í nói là thôi chuyện nhỏ, cái này sơn dễ nên không vấn đề gì. Em nghe mà mát lòng, thầm cảm ơn trong bụng, về nhà bà cả hỏi thì em bảo là Ok hết rồi, chuyện nhỏ mấy anh em trên OS không à.
Ai ngờ khoảng 2 tuần sau, bà chị trông bãi xe alo ra đưa cho 1 cái bill giá trị khoảng 700k hay 900k thì phải (lâu quá em không nhớ rõ). Nói là ông chủ xe đó cấn qua tiền trả bãi xe tháng (bill này em xem là 1 gara ở trên Q12 - hội previa 9x thì các bác biết của ai rồi). Không nói lời gì nữa, âm thầm móc bóp ra trả thôi. Tự nhiên thấy mình cảm thấy có gì đó lợn cợn trong người.
Nếu từ lúc đầu cho phép em lên chỗ bác Dương auto world làm thì chỉ tốn tiền xăng từ Q7- Phổ Quang.
Thế mới nói có lẽ bác chủ gặp Oser chính hiệu. Sau vụ đó, ai mượn xe em, khi về là phải alo cho em để em ra de xe cho chắc, khỏi mắc công lợn cợn trong người.
Thăng cháu mượn xe, khi về đậu trong bãi xe, ôm cua bị quẹt đầu bên phụ vào phần ốp nhựa thêm của chiếc previa đời 9x (phần ốp nhựa này giống của fortuner), sơn màu trắng, tróc 1 mảng bằng bàn tay. Xe em thì móp cản nhựa trước, trầy sơn nhẹ. Nó báo em, em chạy ra xem thì thấy xe của OSer, xin chị trông bãi xe số điện thoại, gọi điện thông báo tình hình và đề nghị cho phép đem lên chỗ bác Dương Auto World sơn lại chỗ này. Bác í nói là thôi chuyện nhỏ, cái này sơn dễ nên không vấn đề gì. Em nghe mà mát lòng, thầm cảm ơn trong bụng, về nhà bà cả hỏi thì em bảo là Ok hết rồi, chuyện nhỏ mấy anh em trên OS không à.
Ai ngờ khoảng 2 tuần sau, bà chị trông bãi xe alo ra đưa cho 1 cái bill giá trị khoảng 700k hay 900k thì phải (lâu quá em không nhớ rõ). Nói là ông chủ xe đó cấn qua tiền trả bãi xe tháng (bill này em xem là 1 gara ở trên Q12 - hội previa 9x thì các bác biết của ai rồi). Không nói lời gì nữa, âm thầm móc bóp ra trả thôi. Tự nhiên thấy mình cảm thấy có gì đó lợn cợn trong người.
Nếu từ lúc đầu cho phép em lên chỗ bác Dương auto world làm thì chỉ tốn tiền xăng từ Q7- Phổ Quang.
Thế mới nói có lẽ bác chủ gặp Oser chính hiệu. Sau vụ đó, ai mượn xe em, khi về là phải alo cho em để em ra de xe cho chắc, khỏi mắc công lợn cợn trong người.
He he, thì bác kia nói "không vấn đề gì".Ý bác ấy là dưới 1 củ thì đâu vấn đề gìBác chủ gặp Oser chính hiệu rồi, chuyện của em thì đau hơn.
Thăng cháu mượn xe, khi về đậu trong bãi xe, ôm cua bị quẹt đầu bên phụ vào phần ốp nhựa thêm của chiếc previa đời 9x (phần ốp nhựa này giống của fortuner), sơn màu trắng, tróc 1 mảng bằng bàn tay. Xe em thì móp cản nhựa trước, trầy sơn nhẹ. Nó báo em, em chạy ra xem thì thấy xe của OSer, xin chị trông bãi xe số điện thoại, gọi điện thông báo tình hình và đề nghị cho phép đem lên chỗ bác Dương Auto World sơn lại chỗ này. Bác í nói là thôi chuyện nhỏ, cái này sơn dễ nên không vấn đề gì. Em nghe mà mát lòng, thầm cảm ơn trong bụng, về nhà bà cả hỏi thì em bảo là Ok hết rồi, chuyện nhỏ mấy anh em trên OS không à.
Ai ngờ khoảng 2 tuần sau, bà chị trông bãi xe alo ra đưa cho 1 cái bill giá trị khoảng 700k hay 900k thì phải (lâu quá em không nhớ rõ). Nói là ông chủ xe đó cấn qua tiền trả bãi xe tháng (bill này em xem là 1 gara ở trên Q12 - hội previa 9x thì các bác biết của ai rồi). Không nói lời gì nữa, âm thầm móc bóp ra trả thôi. Tự nhiên thấy mình cảm thấy có gì đó lợn cợn trong người.
Nếu từ lúc đầu cho phép em lên chỗ bác Dương auto world làm thì chỉ tốn tiền xăng từ Q7- Phổ Quang.
Thế mới nói có lẽ bác chủ gặp Oser chính hiệu. Sau vụ đó, ai mượn xe em, khi về là phải alo cho em để em ra de xe cho chắc, khỏi mắc công lợn cợn trong người.

He he...bác Oser ấy tưởng BH còn hạn, ai ngờ !Bác chủ gặp Oser chính hiệu rồi, chuyện của em thì đau hơn.
Thăng cháu mượn xe, khi về đậu trong bãi xe, ôm cua bị quẹt đầu bên phụ vào phần ốp nhựa thêm của chiếc previa đời 9x (phần ốp nhựa này giống của fortuner), sơn màu trắng, tróc 1 mảng bằng bàn tay. Xe em thì móp cản nhựa trước, trầy sơn nhẹ. Nó báo em, em chạy ra xem thì thấy xe của OSer, xin chị trông bãi xe số điện thoại, gọi điện thông báo tình hình và đề nghị cho phép đem lên chỗ bác Dương Auto World sơn lại chỗ này. Bác í nói là thôi chuyện nhỏ, cái này sơn dễ nên không vấn đề gì. Em nghe mà mát lòng, thầm cảm ơn trong bụng, về nhà bà cả hỏi thì em bảo là Ok hết rồi, chuyện nhỏ mấy anh em trên OS không à.
Ai ngờ khoảng 2 tuần sau, bà chị trông bãi xe alo ra đưa cho 1 cái bill giá trị khoảng 700k hay 900k thì phải (lâu quá em không nhớ rõ). Nói là ông chủ xe đó cấn qua tiền trả bãi xe tháng (bill này em xem là 1 gara ở trên Q12 - hội previa 9x thì các bác biết của ai rồi). Không nói lời gì nữa, âm thầm móc bóp ra trả thôi. Tự nhiên thấy mình cảm thấy có gì đó lợn cợn trong người.
Nếu từ lúc đầu cho phép em lên chỗ bác Dương auto world làm thì chỉ tốn tiền xăng từ Q7- Phổ Quang.
Thế mới nói có lẽ bác chủ gặp Oser chính hiệu. Sau vụ đó, ai mượn xe em, khi về là phải alo cho em để em ra de xe cho chắc, khỏi mắc công lợn cợn trong người.
Ổng kêu bác né qua cho ổng đi đó !Nhắc chuyện này mới nhớ, lúc trước em vừa qua ngã tư Nguyễn Thái Học - Trần Hưng Đạo thì một chú nhìn cũng bảnh bao, chắc chắn là dân công chức luôn, ủi cái rầm vô mông con vợ 2. Em lật đật bật đèn khẩn cấp, định bước xuống xem sự thể như thế nào thì thấy chú chàng ngoắc ngoắc tay chỉ em tấp xe vô lề. Thấy đường đông quá em cũng kg kịp để ý, vừa rề vô tới lề đường thì chú ta . . . 1,2,3 dông mất. Em nhìn theo buồn cười gì đâu á. Mình thì sợ kg biết thằng chả té xuống có sao kg, còn thằng cha đó thấy cái xe móp cái đuôi chắc là trong đầu nghĩ phen này tốn tiền rồi đây nên vừa dựng cái xe dậy là phi mất dạng. Báo hại mấy ông mấy bà đứng gần đó cười một trận còn em thì bâng khuâng mãi !

Nghe người ta đụng xe bác vui hả ? e zọt..Đọc mà thấy vui vui
Bữa 26 tết em đi từ CMT8 hướng Tân Bình về Q1, đến vòng xoay 3/2 Lý Chính Thắng chạy thật chậm, ai ngờ 2 người đi xe 2 bánh hướng trong đường Nguyễn Phúc Nguyên chạy qua tạt đầu cái rầm, mai là thắng kịp k là ủi rồi, cũng lo k biết 2 bánh có sao ko, vừa xuống xe thi vọt mất tiêu, chắc bận ra bến xe miền Tây về quê. 
