Bị thần kinh chứ đâu có chết đâu mà không đi bộ được bác ?Lúc đó còn cơ hội để đi bộ hả bác?
Thường thì mình thấy đã dính tới não thì chỉ có 3 dạng : đoàn tụ ông bà + sống thực vật + ù ù cạt cạt. Mà cả 3 loại này thì chắc chẳng suy nghĩ gì được nhiều đâu.Bị thần kinh chứ đâu có chết đâu mà không đi bộ được bác ?
Ủa, sao những năm trước chưa có lệ đội nón bảo hiểm thì mọi người vẫn sống sờ sờ ra đó, có phải chết sạch đâu ta.
Mà có mũ thì ở Chợ Rẫy vẫn chấn thương sọ não đầy nghẹt, thấy có giảm gì đâu ta.
Quẹo ẩu, không nhường nhịn, coi thường luật mới dễ chết chứ cái nón bảo vệ được cái mẹ gì mà lên án cho cố.
Mà có mũ thì ở Chợ Rẫy vẫn chấn thương sọ não đầy nghẹt, thấy có giảm gì đâu ta.
Quẹo ẩu, không nhường nhịn, coi thường luật mới dễ chết chứ cái nón bảo vệ được cái mẹ gì mà lên án cho cố.
-Đoàn tụ ông bà là có phúc đưc...Thường thì mình thấy đã dính tới não thì chỉ có 3 dạng : đoàn tụ ông bà + sống thực vật + ù ù cạt cạt. Mà cả 3 loại này thì chắc chẳng suy nghĩ gì được nhiều đâu.
-Khốn khổ cho gia đình và xã hội là sống thực vật...sống không được, chết không xong...
-Ù ù cạt cạt là trả giá cho sự coi thường hình thức cái đầu để làm cảnh được gắn trên cổ ...
Căn cứ vào đâu những thứ này là sự thật vậy bác?Ủa, sao những năm trước chưa có lệ đội nón bảo hiểm thì mọi người vẫn sống sờ sờ ra đó, có phải chết sạch đâu ta.
Mà có mũ thì ở Chợ Rẫy vẫn chấn thương sọ não đầy nghẹt, thấy có giảm gì đâu ta.
Quẹo ẩu, không nhường nhịn, coi thường luật mới dễ chết chứ cái nón bảo vệ được cái mẹ gì mà lên án cho cố.
Ủa, sao những năm trước chưa có lệ đội nón bảo hiểm thì mọi người vẫn sống sờ sờ ra đó, có phải chết sạch đâu ta.
Mà có mũ thì ở Chợ Rẫy vẫn chấn thương sọ não đầy nghẹt, thấy có giảm gì đâu ta.
Quẹo ẩu, không nhường nhịn, coi thường luật mới dễ chết chứ cái nón bảo vệ được cái mẹ gì mà lên án cho cố.
đã tìm ra người lái xe
Đầu trần vượt đỏ thì thường thôi. Tay ở thớt này còn thêm chạy 1 tay, 1 tay đỡ đứa bé trên đùi.Quá phổ biến ở HN các bác ạ. Mỗi lần em về HN nhìn cảnh thế này mà rầu hết cả lòng. Đầu trần, SH, vượt đèn đỏ nhan nhản![]()
bác ấy nói đúng dấy. Em thấy mấy anh bị sọ não rồi cũng hay đi bộ mà đội mũ BH, hoặc đứng nghiêm chào cây cột điện.Lúc đó còn cơ hội để đi bộ hả bác?