- Tags
- văn hoá giao thông
Em nghĩ đơn giản, xe bus, ben, tải,...nói chung là các anh Sơn lé, trong đầu các anh ấy suy nghĩ chỉ thế này thôi :
Nó thấy mình nó sợ nó phải né mình trước, lo éo gì, phang thôi.
Nó thấy mình nó sợ nó phải né mình trước, lo éo gì, phang thôi.
Hạng B1
4b mà còn bị ép vậy vẫn đỡ hơn 2b. 2b là bị ép té luôn, không thì cũng bay lên lề té. 4b cục sắt bự quá, cộng thêm camera nên nó còn không dám càn thẳng đó. Giả sử lúc đó là xe 2b hay mấy chiếc 4b dáng nhỏ nhỏ chắc nó đạp ga đụng thẳng luôn rồi quá. Bản thân em chưa bị đụng thẳng bao giờ nhưng đã nhiều lần bị nó ép văng lên lề đường kể cả lúc đang chở đồ hay chở con nít sau lưng. Xin lỗi chứ ông bà nói k sai, thằng cha như vậy thì thằng con cũng chẳng tốt gì.
Cách đây mấy ngày em bị vợ chưởi cũng vì thằng bus.
hôm đó, em chở vợ đi công việc trên đường CMT8, Tân Bình.
Đường thì đông, em chạy sau 1 chiếc 4 chỗ khác. Chiếc trước chạy đến đâu em chạy theo đến đó. Tốc độ lúc đó khoảng 35km/h.
Thằng Bus chạy sau em, tình hình lúc đó k có cách nào để vượt, vậy mà k hiểu thằng tài bus có khìn không mà nó cứ bấm kèn liên tục. Một hồi em chịu hết nổi nên thắng xe lại luôn.
còn tiếp...có việc đột xuất tí
hôm đó, em chở vợ đi công việc trên đường CMT8, Tân Bình.
Đường thì đông, em chạy sau 1 chiếc 4 chỗ khác. Chiếc trước chạy đến đâu em chạy theo đến đó. Tốc độ lúc đó khoảng 35km/h.
Thằng Bus chạy sau em, tình hình lúc đó k có cách nào để vượt, vậy mà k hiểu thằng tài bus có khìn không mà nó cứ bấm kèn liên tục. Một hồi em chịu hết nổi nên thắng xe lại luôn.
còn tiếp...có việc đột xuất tí