Bác nói vậy chết dân. Bọn nó chỉ xử phạt người không vi phạm hoặc vi phạm nhẹ.Phạt càng nặng chỉ có người đàng hoàng bị khổ thôiMỗi người dân tham gia giao thông phải có ý thức, nhưng cơ quan quản lý không được chờ mà phải hành động. Hành động bằng gì? Bằng luật. Luật có rồi sao giao thông vẫn không ra gì? Bởi luật có nhưng chưa nghiêm.
Phạt nhẹ: Có nghiêm hay không cũng không sợ.
Phạt nặng nhưng không nghiêm: Tiếp tay cho tiêu cực.
Phải phạt nặng và nghiêm, mọi thứ mới đi vào nền nếp. Nhưng là sao để nghiêm? .... (Tới đây máy tính bị lỗi hệ thống, không xử lý được gì nữa.)
Còn cái bọn âm binh ôn dịch có thấy ai phạt đâu. Bác ra quốc lộ 1a cái bảng cấm 2 bánh to chà bá, thế mà hàng đoàn xe hai bánh chạy vèo vèo trên làn oto. Oto cho tối đa 60 xe hai bánh chơi luôn 80 có ai phạt gì đâu.
Bản thân bố mẹ tham gia GT còn bất chấp luật, thiếu ý thức nữa thì lớp trẻ cứ thế mà noi gương. Em thấy nhiều trường hợp bố mẹ chở con cái vượt đèn đỏ ào ào, nhấn còi vô tội vạ thì làm sao?
Lớp trẻ thì em cũng đã chứng kiến mặc đồng phục trường học hẳn hoi nhưng vẫn nghênh cái mặt ra và vượt đèn đỏ như chổ không người
Khi dừng đèn đỏ thì không ai chịu dừng đúng phần đường, cứ lấn hết sang trái kiểu đi tắt đón đầu cho nhanh mới chịu bất chấp làn đối diện hết chổ đi mà lại đa số là ăn mặc rất lịch sự, đi xe xịn cơ chứ, cũng trắng trẻo xinh gái xinh trai...chứng tỏ là họ rất có Văn Hóa đấy thôi
Lớp trẻ thì em cũng đã chứng kiến mặc đồng phục trường học hẳn hoi nhưng vẫn nghênh cái mặt ra và vượt đèn đỏ như chổ không người
Khi dừng đèn đỏ thì không ai chịu dừng đúng phần đường, cứ lấn hết sang trái kiểu đi tắt đón đầu cho nhanh mới chịu bất chấp làn đối diện hết chổ đi mà lại đa số là ăn mặc rất lịch sự, đi xe xịn cơ chứ, cũng trắng trẻo xinh gái xinh trai...chứng tỏ là họ rất có Văn Hóa đấy thôi
Ở dưới suối vàng mẹ Âu Cơ và các bật tổ tiên chắc khóc nhiều lắm vì con cháu của Mẹ ngày nay hỏng hết rồi
Vụ này được các anh trên kể lại tại Đức (DDR)năm 1990.Hồi trước chưa có Cộng (VC) thì mẹ nó mà vi phạm giao thông là nó cũng phạt,còn sau này có các chú Cộng vi phạm GT là Polizei được VN cho ăn bánh mì tất (bánh mì là từ mới áp dụng,hồi đó gọi là ....).Có bác nào ở Đông Đức về kiểm chứng?"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"
dân VN mình qua Tây đâu có dám vi phạm bác.
Bác thấy đấy mang cả mực sang nước ngoài lun.
Nếu như cái gì có luật thì cũng có văn hóa, vậy thì:
Giao thông có luật, có văn hóa giao thông.
Có luật dân sự, có văn hóa dân sự.
Thế thì phải có văn hóa "đầu tư", VH chống tham nhũng, VH "hôn nhân"...kính thưa các loại "văn hóa"
các bác nói tiếp, em hụt hơi rồi!
Giao thông có luật, có văn hóa giao thông.
Có luật dân sự, có văn hóa dân sự.
Thế thì phải có văn hóa "đầu tư", VH chống tham nhũng, VH "hôn nhân"...kính thưa các loại "văn hóa"
các bác nói tiếp, em hụt hơi rồi!
Đúng là xứ mình tự do ghê luôn, nhất là các loại tự do trên đường. Chạy vô tư, lấn đường vô tư, lập chốt đứng đường và vô tư lượm bánh mì...không theo luật lệ nào cả.
Chỉnh sửa cuối:
1. Tối hôm qua 18/11/2014: tại vòng xoay Nguyễn Kiệm - Phạm Văn Đồng, trên đường Nguyễn Kiệm tuy đang là đèn đỏ nhưng chỉ khoảng 30% lượng xe 2b dừng chờ đèn (trong đó có em
) số còn lại thì vẫn vô tư đi vào vòng xoay, có một số còn leo lên cả lề đường Nguyễn Kiệm mà đi 
2.
Em trích dẫn lời của tác giả:
"Đoạn đường Kha Vạn Cân hướng từ cầu Gò Dưa tới Trại Cá Sấu Hoa Cà. Hầu như cứ mỗi lần có xe lửa chạy qua, là y như rằng kẹt xe tối thiểu cũng phải 10' mặc dù có lực lượng điều tiết giao thông (chẳng hạn như công an xã, CSGT, dân sống gần đó, TNXP...).
Tôi thật tình không hiểu nổi, Việt Nam mình vốn không có nền "văn hóa xếp hàng" dù ở nơi đâu, kể cả giao thông cũng vậy, đặc biệt là những người lái xe gắn máy.
Nghĩ sao mà đường đang kẹt, mà cứ thích lấn sang bên kia đường để đi. Nếu đi đường bên kia, thì hỏi các ông bà anh chị cô cậu chú bác, làm sao xe đi hướng ngược lại đi được? Kẹt như thế này thì kẹt mãi mãi, chịu khó xếp hàng không được hay sao?
Tình trạng cứ lặp đi lặp lại như thế này, thử hỏi sao mấy ông tài xế không nóng tính cho được. Ý thức mấy ông bà này để đâu hết rồi? Thật là buồn khi nhìn thấy ý thức tham gia giao thông của Việt Nam quá kém. Ôi, đâu rồi nền "văn hóa xếp hàng"?"
Em xin hết!
2.
Em trích dẫn lời của tác giả:
"Đoạn đường Kha Vạn Cân hướng từ cầu Gò Dưa tới Trại Cá Sấu Hoa Cà. Hầu như cứ mỗi lần có xe lửa chạy qua, là y như rằng kẹt xe tối thiểu cũng phải 10' mặc dù có lực lượng điều tiết giao thông (chẳng hạn như công an xã, CSGT, dân sống gần đó, TNXP...).
Tôi thật tình không hiểu nổi, Việt Nam mình vốn không có nền "văn hóa xếp hàng" dù ở nơi đâu, kể cả giao thông cũng vậy, đặc biệt là những người lái xe gắn máy.
Nghĩ sao mà đường đang kẹt, mà cứ thích lấn sang bên kia đường để đi. Nếu đi đường bên kia, thì hỏi các ông bà anh chị cô cậu chú bác, làm sao xe đi hướng ngược lại đi được? Kẹt như thế này thì kẹt mãi mãi, chịu khó xếp hàng không được hay sao?
Tình trạng cứ lặp đi lặp lại như thế này, thử hỏi sao mấy ông tài xế không nóng tính cho được. Ý thức mấy ông bà này để đâu hết rồi? Thật là buồn khi nhìn thấy ý thức tham gia giao thông của Việt Nam quá kém. Ôi, đâu rồi nền "văn hóa xếp hàng"?"
Em xin hết!
Chạy vô kỷ luật như vậy mà hễ có tai nạn là có 1 binh đoàn khóc mướn, binh đoàn cầu siêu, binh đoàn phê bình xuất hiện liền.