Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ở VN nhoi khi nào hết nhoi được thì thôi.View attachment 412145
Cách người Đức tham gia giao thông khi phía trước có sự cố , họ dừng xe 2 bên để đề phòng trước là nhường phần đường giữa cho xe làm nhiệm vụ nếu có sự cố ở phía trước . Qúa văn minh ...
Khi nào ở mình mới làm được như vậy ?
Được dạy từ nhỏ rồi bác ơi.View attachment 412145
Cách người Đức tham gia giao thông khi phía trước có sự cố , họ dừng xe 2 bên để đề phòng trước là nhường phần đường giữa cho xe làm nhiệm vụ nếu có sự cố ở phía trước . Qúa văn minh ...
Khi nào ở mình mới làm được như vậy ?
Đắng lòng !Được dạy từ nhỏ rồi bác ơi.
VN ta chỉ được dạy yêu Bác
Làm sao có càng nhiều Bác càng yêu Bác! Làm đủ mọi cách để yêu Bác, có Bác nhiều hơn người khác. Các chuyện khác là chuyện nhỏ ko cần quan tâm.
VN mình gọi là : "Tận dụng tài nguyên " bác ơiỞ mình thì đường trống thì cứ chèn lên tới khi nào hết đi được mới thôi, kể cả chèn qua chiều ngược lại. Mỗi lần ngừng chờ xe lửa hay kẹt xe thấy người người nhà nhà băng băng qua chiều ngược lại để vượt lên trước mà thấy nản.