Em có ông anh quợ chạy bs61, lúc ổng mua xe đc tầm 1 năm ổng chở cả nhà đi VT.
Pro lắm, muốn show tay lái nên chạy lắc tay đá đèn hỏi thông tin xe ngược chiều tùm lum. Có khi lên hơn 100km trên ql51. Khi về nhà vô khu đường có chút ét giao lộ đầy mà cũng chạy bạt mạng tầm 80.
Lúc ổng cầm xe em chạy thì vô khu nghĩa địa (né trạm Bình Thung) ổng cũng ban 50-60 dù đường đất đá gồ ghề. Giảm chấn xe cỏ nó không tốt sóc bỏ mẹ mà ổng cũng không giảm ga chút nào.
cuộc sống này bận rộn quá nên ngta phải lồng lộn lên thì phải.
Pro lắm, muốn show tay lái nên chạy lắc tay đá đèn hỏi thông tin xe ngược chiều tùm lum. Có khi lên hơn 100km trên ql51. Khi về nhà vô khu đường có chút ét giao lộ đầy mà cũng chạy bạt mạng tầm 80.
Lúc ổng cầm xe em chạy thì vô khu nghĩa địa (né trạm Bình Thung) ổng cũng ban 50-60 dù đường đất đá gồ ghề. Giảm chấn xe cỏ nó không tốt sóc bỏ mẹ mà ổng cũng không giảm ga chút nào.
cuộc sống này bận rộn quá nên ngta phải lồng lộn lên thì phải.
Mình xin rút kinh nghiệm , nói vậy chứ nhiều khi ko dùng còi ko đc bác ạ , họ mơ màng một cách rất vô tưbác không nên bóp còi như vậy

Mình đi thấy QL51 chạy kiểu điền vào chổ trống như vậy rất thường. Bác có dịp đi ra bắc sẽ còn các pha ác liệc hơn nhiều cơ.