Xin chào các bác, hôm nay em xin mạn phép nói về vấn đề giao thông: cách lưu thông và ứng xử văn hóa!
Hằng ngày chúng ta đều dành 1 thời gian để dùng các loại phương tiện di chuyển trên đường, để đi học, đi làm, chạy dịch vụ, chuyên chở hàng hóa.... có thể nói là điều khiển phương tiện giao thông như là mặc định mỗi ngày! Nhưng mọi người cũng thấy đó, đường phố, cơ sở hạ tầng phát triển dày đặc kèm theo lượng dân số nhập cư vào thành phố để đi làm đi học rất nhiều gây ra lượng phương tiện đông đúc và ùn ứ trong các giờ cố định, làm cho chúng ta mất thời gian, trễ giờ làm, giờ học gây ra thất thoát lớn!
Mà mỗi con người mỗi tính tình, người thì nóng vội mà leo lên lề chạy, người thì chen lấn qua làn ngược chiều để được đi nhanh, người thì đi ô tô lấn hết làn xe máy, người thì chạy ngược chiều bất chấp, ô tô hay xe máy đều có. Nhưng rốt cuộc thì tất cả đều kẹt lại 1 chỗ vì chẳng ai nhường ai với lý do ai cũng có việc vội! Nhiều khi xảy ra va quẹt rồi người nào cũng nóng tính lại xảy ra đánh nhau! Thiệt thòi cho cả đôi bên vì có khi xảy ra chuyện lớn như là đổ máu, người thương tật người đi tù! Chỉ vì Ý THỨC và sự NHƯỜNG NHỊN không có hiện diện vì cái TÔI mỗi con người quá lớn! Nếu như chúng ta đều dành 1 ít thời gian cho việc tuân thủ luật giao thông bằng cách di chuyển trật tự và xếp hàng thì chúng ta sẽ không bị kẹt lại và mất nhiều thời gian như thế!
Đó là e mới nói ở trong thành phố, việc di chuyển nhiều lúc cũng không nhanh, còn trên cao tốc, nơi mà tập trung nhiều xe di chuyển với tốc độ cao thì còn lộn xộn nữa: một số người lên xe chạy là không cần hoặc ít chú ý về kính hậu để quan sát xe phía sau, và không có thói quen nhường đường hoặc là ích kỉ chỉ muốn chạy ở làn sát con lươn mặc dù đi tốc độ chậm vì với suy nghĩ là luật không cấm thì mình có quyền chạy! Gây ra việc nhiều xe chạy nhanh phải thường xuyên chuyển làn trái/ phải để vượt hay còn gọi là "xào chẻ" tạo ra những tình huống nguy hiểm, chỉ vì 2 xe cùng tốc độ cứ chạy song song, hoặc cố tình chặn không cho xe sau vượt gây ra ức chế, rồi nhiều khi khoảng cách 2 xe quá gần và xe trước thắng lại và xe sau không né kịp gây ra tai nạn thảm khốc thương tâm, mất mát lớn... Ít ai chạy tuân thủ chạy làn phải và vượt làn trái cho nề nếp! Chung quy lại là do ý thức và sự đào tạo lái xe còn yếu kém và lỏng lẻo, thiếu sự giáo dục, răn đe về lái xe, mạnh ai nấy chạy không tuân luật lệ hoặc nhường nhịn nhau! Rồi sự gấp gáp ấy gây ra sự chậm trễ về cuộc đời! Thiệt hại lớn
Nếu như chúng ta cùng tuân thủ, bớt sân si khi tham gia lưu thông trên đường thì e chắc chắn rằng chúng ta sẽ được đi nhanh và tai nạn sẽ giảm bớt hoặc không xảy ra khi chúng ta thực hiện việc nghiêm túc việc lái xe bằng cả tâm huyết! Dạo này tại nạn về lái mới, tài mới, say xỉn lái xe, lái kém xảy ra rất nhiều, mỗi lần đọc tin thấy tai nạn là nhói lòng, mình cũng là 1 người lái xe, người nắm giữ sinh mạng hành khách trên xe, chỉ muốn lái xe đưa đi về an toàn, tròn nhiệm vụ lái xe là rất vui và hạnh phúc rồi, nên e mong ai cũng như thế, để không còn những tai nạn, những chuyện đau buồn xảy ra với ai nữa!
E mong rằng mọi người trong diễn đàn mình luôn luôn lái xe an toàn và tuân thủ luật cũng như truyền tải thông điệp hoặc kinh nghiệm đi đường cho mọi người trong gia đình đẻ cùng nhau xây dựng văn hóa giao thông tốt đẹp, có như vậy thì cuộc sống chúng ta sẽ bớt nhọc nhằn vất vả, dành thời gian và chất xám cho việc kiếm tiền vui chơi hưởng thụ cuộc sống này!
Nay e rảnh chút nên viết vài dòng mong các bác đừng trách e, tính e cũng hay nói nhiều, nhưng nói để chung tay chung sức góp ý tốt cho cuộc sống thôi! E cảm ơn đã đọc