Thảo Luận Chung Văn hóa giao thông!!

Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Quên đi cho nhẹ đầu...Tui vốn là thằng lêu lổng, cha mẹ nghèo lo làm ăn nuôi con, cho học hành, những mong sẽ khá hơn sau này. Nhưng rồi ham chơi, học chẳng xong...Thế là mọi mong ước của cha mẹ tui đổ sông hết rồi, thậm chí có khi quậy phá xóm làng..loại mà nay các anh gọi là trẻ trâu. Trót sinh nên ráng dưỡng, cha mẹ cố kiếm cho ít tiền...mua cho tấm bằng với nghề lái xe.
Người giỏi có bằng kỹ sư, bác sĩ..thì đó cũng là tấm bằng nghề..tui cũng có đây nè. Vậy là có thể kiếm cơm rồi. Ngày hai buổi làm một chuyến...chạy nhanh về sớm, cất xe rồi nhậu...Vậy là tốt rồi.
 
Hạng D
17/5/12
1.087
155
63
32
Tp. Vũng Tàu
villalo nói:
Gặp mấy xe như vậy, nếu e đánh giá là đường đông, ko thể chạy nhanh hơn được thì e chạy chậm lại luôn, cho nó bóp kèn, nhá đèn mỏi tay luôn, trong xe thì e chơi chiêu"tiếng nhạc át tiếng bom".chỉ sợ buổi tối thì bị chói mắt do đèn thôi chứ ban ngày thì vô tư.

Khổ nỗi các bạn ấy mà vượt qua bác rồi thì sẽ tạt đầu xe mình dằn mặt, nhất là các bác xe tốc hành...
 
Hạng C
24/1/11
770
179
43
Bình Dương
Em ngán nhất trên cao tốc Trung Lương , xe sau bám đít nhấn cói , nhá pha liên tục mà o giử khoảng cách . Dù đã chạy 100 km / h , cứ lo mấy chú ủn thì khổ
 
Hạng C
18/10/11
889
97
28
anhtuanbp2011 nói:
Em ngán nhất trên cao tốc Trung Lương , xe sau bám đít nhấn cói , nhá pha liên tục mà o giử khoảng cách . Dù đã chạy 100 km / h , cứ lo mấy chú ủn thì khổ
Lane kế thì không vào, chỉ bám sát đít xe đi trước rồi còi đèn để vượt. Bám hoài em chịu không nổi nên cũng đành chuyển lane cho rồi.

 
Hạng C
13/7/11
856
15.565
93
phantan nói:
Quên đi cho nhẹ đầu...Tui vốn là thằng lêu lổng, cha mẹ nghèo lo làm ăn nuôi con, cho học hành, những mong sẽ khá hơn sau này. Nhưng rồi ham chơi, học chẳng xong...Thế là mọi mong ước của cha mẹ tui đổ sông hết rồi, thậm chí có khi quậy phá xóm làng..loại mà nay các anh gọi là trẻ trâu. Trót sinh nên ráng dưỡng, cha mẹ cố kiếm cho ít tiền...mua cho tấm bằng với nghề lái xe.
Người giỏi có bằng kỹ sư, bác sĩ..thì đó cũng là tấm bằng nghề..tui cũng có đây nè. Vậy là có thể kiếm cơm rồi. Ngày hai buổi làm một chuyến...chạy nhanh về sớm, cất xe rồi nhậu...Vậy là tốt rồi.
Nói hay quá pác ơi
Sống vui cho hết kiếp người
033102beer_1_prv.gif
.
 
Tập Lái
21/8/13
15
1
3
phantan nói:
Quên đi cho nhẹ đầu...Tui vốn là thằng lêu lổng, cha mẹ nghèo lo làm ăn nuôi con, cho học hành, những mong sẽ khá hơn sau này. Nhưng rồi ham chơi, học chẳng xong...Thế là mọi mong ước của cha mẹ tui đổ sông hết rồi, thậm chí có khi quậy phá xóm làng..loại mà nay các anh gọi là trẻ trâu. Trót sinh nên ráng dưỡng, cha mẹ cố kiếm cho ít tiền...mua cho tấm bằng với nghề lái xe.
Người giỏi có bằng kỹ sư, bác sĩ..thì đó cũng là tấm bằng nghề..tui cũng có đây nè. Vậy là có thể kiếm cơm rồi. Ngày hai buổi làm một chuyến...chạy nhanh về sớm, cất xe rồi nhậu...Vậy là tốt rồi.
Bác sống vui vẻ quá nhỉ!
 
Tập Lái
21/8/13
15
1
3
Kimdam nói:
Hành xử kiểu đó tụi em thường làm mất đi văn minh lái xe ,mà còn mất cả lòng tự trọng và sự tôn trọng của người khác..
bash.gif
Em chạy xe rất từ tốn, có văn hóa và đúng luật. Mình chạy vậy mà ngoài đường toàn chạy ẩu tả, có va chạm chưa biết ai đúng ai sai thì toét miệng la lối và đỗ lỗi cho mình, lại gặp xxx bẩn...riết rồi e cũng chán ngán nên có phản ứng
 
Hạng D
18/3/07
1.605
477
83
54
aaaaaa, thì ra là bác này, hôm trước em bấm còi đá đèn đủ kiểu mà bác không cho e vượt
 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
Em cho bám đít thoải mái luôn, càng còi càng đèn thì càng chậm, ráng chịu.
033102bebe_1_prv.gif


Nói vậy chớ từng trường hợp mà xử lý. Bác chủ chắc bị thúc đít hoài rùi, bình thường thui, có mấy thằng đang mắc ...ị ấy mà, thông cảm đi bác.