Chuyện tào lao nữa , ở mấy xứ đó quẹt xe mà không xuống xin lỗi, không nói chuyện đền bù thì có thể ăn đạn. Chưa kể quẹt xe nó , nó thuê luật sư kiện bồi thường tổn hại sức khỏe , làm việc... bán nhà mà đền. Chính thế ai cũng phải lái xe đàng hoàng tránh đụng chạm, đụng chạm phải biết nhận lỗi là có trách nhiệm đền bù.Em đang ở canada và em có chuyện muốn chia sẽ thế này. Chú kia quẹt em móp cái cửa xe, xuống em cũng ko gây gỗ gì, tại đợi làm thủ tục chắc em đợi tới mai. Thế em bảo thôi xe em cũ rồi, chú đi đi. Thế là chú kia bỏ lại sdt để có gì cần đền bù thì cứ gọi. Em cũng ko gọi làm gì.
Vừa hôm qua, quẹt chú bỉm kia 1 phát tại vừa đi vừa nhắn tin) Thế là bảo chết rồi ... kì này nó gọi bảo hiểm hay police tới chắc tiêu qúa, đóng phạt mà bảo hiểm còn tăng lên. Vừa xuống xin lỗi rối rít thì bác đó bảo, thôi đi đi ko sao đâu, xe tao cũ rồi (mà bỉm của ảnh mới tinh nhìn muốn xót), thế thôi mình cũng tính đưa vài trăm đô đền bù, anh nhất quyết ko lấy, thế là 2 người ai đi đường nấy.
Thế đấy, karma is a bitch))) đối xử tốt với mọi người thì ai cũng đối xử tốt với mình. Ngẫm nghĩ nếu văn hóa giao thông ở việt nam mình được như thế, ai cũng tôn trọng luật và thông cảm cho nhau thì tốt biết mấy.
Mong là nhiều bác tài biết đến OS hơn, để cùng nhau tham gia giao thông an toàn, mà không phải cứ lên xe là lo sợ hay bực mình.
Có gì đâu mà tào lao hả bác? Ở việt nam mình quẹt xe thì cũng phải xuống xin lỗi và đền bù thôi? Ko xuống nó cũng kêu giang hồ tới xử hoặc "cho ăn đạn" vậy? Em đang bàn về cái cách mọi người lái xe cũng như ứng xử trên đường, mong là ai cũng thông cảm và lịch sự với nhau đó.Chuyện tào lao nữa , ở mấy xứ đó quẹt xe mà không xuống xin lỗi, không nói chuyện đền bù thì có thể ăn đạn. Chưa kể quẹt xe nó , nó thuê luật sư kiện bồi thường tổn hại sức khỏe , làm việc... bán nhà mà đền. Chính thế ai cũng phải lái xe đàng hoàng tránh đụng chạm, đụng chạm phải biết nhận lỗi là có trách nhiệm đền bù.
Bác mới "tập lái" nên không phân biệt được TX xe ôm đích thực với QCBX đâu!!! He he khó đấy, quy luật mà bác nói ở trên sẽ không đúng cho mọi trường hợp và mọi nơi nhé.
Có gì đâu mà tào lao hả bác? Ở việt nam mình quẹt xe thì cũng phải xuống xin lỗi và đền bù thôi? Ko xuống nó cũng kêu giang hồ tới xử hoặc "cho ăn đạn" vậy? Em đang bàn về cái cách mọi người lái xe cũng như ứng xử trên đường, mong là ai cũng thông cảm và lịch sự với nhau đó.
Em đang ở canada và em có chuyện muốn chia sẽ thế này. Chú kia quẹt em móp cái cửa xe, xuống em cũng ko gây gỗ gì, tại đợi làm thủ tục chắc em đợi tới mai. Thế em bảo thôi xe em cũ rồi, chú đi đi. Thế là chú kia bỏ lại sdt để có gì cần đền bù thì cứ gọi. Em cũng ko gọi làm gì.
Vừa hôm qua, quẹt chú bỉm kia 1 phát tại vừa đi vừa nhắn tin) Thế là bảo chết rồi ... kì này nó gọi bảo hiểm hay police tới chắc tiêu qúa, đóng phạt mà bảo hiểm còn tăng lên. Vừa xuống xin lỗi rối rít thì bác đó bảo, thôi đi đi ko sao đâu, xe tao cũ rồi (mà bỉm của ảnh mới tinh nhìn muốn xót), thế thôi mình cũng tính đưa vài trăm đô đền bù, anh nhất quyết ko lấy, thế là 2 người ai đi đường nấy.
Thế đấy, karma is a bitch))) đối xử tốt với mọi người thì ai cũng đối xử tốt với mình. Ngẫm nghĩ nếu văn hóa giao thông ở việt nam mình được như thế, ai cũng tôn trọng luật và thông cảm cho nhau thì tốt biết mấy.
Mong là nhiều bác tài biết đến OS hơn, để cùng nhau tham gia giao thông an toàn, mà không phải cứ lên xe là lo sợ hay bực mình.
Kaka, em bắt quả tang bác vào hành vi "distracted driving" nhé
Em cũng rất ngưỡng mộ văn hóa giao thông ở "bển". Tuy không phải ai cũng thể hiện được như vậy nhưng nói chung là hơn rất rất nhiều so với tại VN.
Tuy nhiên, để áp dụng được tại VN lại là một câu chuyện khác.
Chúc bác chủ vui và lái xe an toàn.
cũng đồng ý với bác. Đang bực mình mà làm móp xe cụ thì cụ cho ăn đạn như chơinước nào cũng vậy: văn hoá giao thông, đối nhân xử thế trên đường phụ thuộc vào tâm trạng của người tham gia gt vui hay buồn: vui thì qua hết, đang bực mình thì liệu chừng...