Chả là chiều nay mát trời có ông giám đốc (vì mình thấy ghi trên giấy thông báo tuyển dụng) đến cơ quan mình liên hệ làm việc. Đậu 1 em nissan navara trắng Ngọc Trinh trước cổng cơ quan mình. Mấy anh em mới nói mình ra xem, xem xong vào báo với anh ấy "anh ơi, xe bán tải đậu ở trước của anh phải không? Anh đừng đậu đó, chỗ đó cấm đậu", anh ấy ngước lên nhìn mình theo kiểu nhìn thằng không biết gì rồi bảo "không đậu đó tui đậu đâu" (lúc này mình thấy hơi bực vì ấy mắt diều hâu và kiểu nói chuyện không chủ ngữ, vị ngữ này). Mình cũng ráng giải thích "thì 1 là anh lùi lại phía sau, 2 là chạy hẳn lên phía trước cách cái cổng 5m dùm em", anh ấy liếc xéo 1 phát tỏ rõ sự kinh thường và bơ mình đi luôn. Lát sau anh ấy lái xe đi cũng là lúc mấy anh phường đi ngang qua, phải chi anh ấy chờ tí để gặp mấy anh phường xem còn bơ đi được không... Không biết trên đây có ai quen chủ xe không thì góp ý giúp mình nha, ra đường thì ít nhất nên xem qua luật GTĐB. Mà không biết anh này học hay là........ Mà thôi hết chuyện rồi!