Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Kiểu văn hoá lùn kiểu như bác nói bây giờ đầy bác ơi, riết rồi thấy bình thường vì ngày nào tôi cũng gặp, nhiều lúc xe còn bị người ta đập ình ình vào thùng xe còn chưa chịu đi. Bác muốn thấy thì cứ canh giờ tan tan học và giờ đi học ở các trường học nhất là các trường con nhà giàu. Chán cho ý thức của người VN.Xuanque nói:Sáng sớm khoảng 7h30 qua iem đi ăn sáng cùng khách ở Nguyễn Trung Trực, lúc đi về theo hướng ra Nguyễn Du, có 1 trường học ngay cái hẻm gần KS gì đó ( iem chả biết tên). Có 1 ông "văn hoá lùn" P. Cayene biển 56N 4609 màu vàng cát đậu chình ình giữa đường chờ người nhà đưa con vào đi học. Đường thì bé, 1 lane là các xe đậu thu phí, ông này đậu chình ình giữa đường mặc cho đoạn đường bị kẹt xe, cứ đứng im cho dù ai cũng nhìn khó chịu, thậm chí kèn còi inh ỏi. Chờ khoảng 3 phút thì mới chịu chạy đi. Văn hoá lùn quá, xe xịn nhưng óc nho quá. Iem bực mình cũng chỉ ngồi mà liếc xéo 1 cái rồi thôi. Hic, ai bà con bạn bè với ông này nhắc giùm iem phát.