RE: Văn hóa mở cửa xe 
Đơn giản: Vì đa số người ngồi sau không biết lái xe, không am hiểu về luật lái xe, không có thói quen tạo sự an toàn cho người khác vì cứ nghĩ là mình chắc chắn không sao người ta thì mặc kệ

Em nhiều khi chở người quen dù lúc đó là người lớn tuổi em cũng la một trận [8D]
Đơn giản: Vì đa số người ngồi sau không biết lái xe, không am hiểu về luật lái xe, không có thói quen tạo sự an toàn cho người khác vì cứ nghĩ là mình chắc chắn không sao người ta thì mặc kệ
RE: Văn hóa mở cửa xe 
Nếu cứ để cho khách mở cửa xe thì em nói thật, tai nạn tối ngày. Vì dân mình bao nhiêu người đi xe hơi hàng ngày? Trong những người đi có bao nhiêu người có thói quen ngó phía sau kiểm tra trước khi mở cửa xe? Em thấy ngay cả tài xế cũng còn quên nói gì người khác
Em có một thói quen như vầy, khi em lái xe thì thứ nhất, lên xe là em chốt cửa ngay, không cho ai tự tiện mở lên xuống. Thứ hai, khi xe dừng lại, em nói trước luôn là yêu cầu ngồi yên để em xuống xe mở cửa. Tuy mất công một chút nhưng an tòan, không bao giờ có sự cố. Nhất là khi xe chở phụ nữ, trẻ em, người già...
Đương nhiên nếu em chở các bác thì em sẽ không làm như vậy, mất công các bác nói em xem thường, và còn mệt em thêm vì phải phục vụ các bác
Nếu cứ để cho khách mở cửa xe thì em nói thật, tai nạn tối ngày. Vì dân mình bao nhiêu người đi xe hơi hàng ngày? Trong những người đi có bao nhiêu người có thói quen ngó phía sau kiểm tra trước khi mở cửa xe? Em thấy ngay cả tài xế cũng còn quên nói gì người khác
Em có một thói quen như vầy, khi em lái xe thì thứ nhất, lên xe là em chốt cửa ngay, không cho ai tự tiện mở lên xuống. Thứ hai, khi xe dừng lại, em nói trước luôn là yêu cầu ngồi yên để em xuống xe mở cửa. Tuy mất công một chút nhưng an tòan, không bao giờ có sự cố. Nhất là khi xe chở phụ nữ, trẻ em, người già...
Đương nhiên nếu em chở các bác thì em sẽ không làm như vậy, mất công các bác nói em xem thường, và còn mệt em thêm vì phải phục vụ các bác
RE: Văn hóa mở cửa xe 
Mới hôm qua thôi em đi 2 bánh, thấy 1 em Altis tấp vô sát lề, em nghi nghi đề phòng thế mà xuýt nữa là dính chưởng. Vừa tấp xe là hắn mở cách cạch liền, làm như nước sôi phải *** không bằng!
Còn xe bây giờ đa số là tự lock cửa, nhiều khi chở mấy người trên xe, vừa dừng chưa kịp bấm unlock lại thò tay dựt mở muốn banh cái chốt luôn
.
Xe đậu ở lề đường nghiêng về phía tài, bên kia leo lên mở cửa đóng cửa nghe 1 cái rầm muốn long óc, xe nghiêng mà lị
Còn nhiều nhiều lắm bác Sún
Mới hôm qua thôi em đi 2 bánh, thấy 1 em Altis tấp vô sát lề, em nghi nghi đề phòng thế mà xuýt nữa là dính chưởng. Vừa tấp xe là hắn mở cách cạch liền, làm như nước sôi phải *** không bằng!
Còn xe bây giờ đa số là tự lock cửa, nhiều khi chở mấy người trên xe, vừa dừng chưa kịp bấm unlock lại thò tay dựt mở muốn banh cái chốt luôn
Xe đậu ở lề đường nghiêng về phía tài, bên kia leo lên mở cửa đóng cửa nghe 1 cái rầm muốn long óc, xe nghiêng mà lị
Còn nhiều nhiều lắm bác Sún
RE: Văn hóa mở cửa xe 
..điên hết cả người

...
Không chỉ người ngồi sau như vậy đâu bác ui. Chính bản thân bà xã mình cũng đã bị một chú lái làm cho ngã quay lơ khi đi ngang qua chỗ chú đậu xe (bả đi 2b) bởi hành động vô ý thức lúc mở cửa xe đó bácTrích đoạn: Răng
Đơn giản: Vì đa số người ngồi sau không biết lái xe, không am hiểu về...
RE: Văn hóa mở cửa xe 
Tình huống bác puma nếu ra, em hay gặp nhất, chưa kịp unlock, người ngồi sau giật ầm ầm, "sao ko mở được vậy nè" rặc rặc..hic. nhiều khi em thấy phía sau chưa an toàn nên em ko unlock, hic hí hoái bẻ cái cửa muốn banh
Còn đậu nghiêng thì chỉ cần thả cái cửa xe ra là cũng muốn tưng đầu rồi huống hồ còn lướt tay thêm cái nữa, RẦM, choáng luôn[:'(].
Em có cách này chống cái đó nè bác puma, nếu thấy có dấu hiệu chuẩn bị đóng cửa mạnh tay, tay bác nên để sẵn lên chỗ quay kiếng, quay kiếng thật nhanh khi cần
. Khi quay kính xuống thì ko bị ép nữa.
Tình huống bác puma nếu ra, em hay gặp nhất, chưa kịp unlock, người ngồi sau giật ầm ầm, "sao ko mở được vậy nè" rặc rặc..hic. nhiều khi em thấy phía sau chưa an toàn nên em ko unlock, hic hí hoái bẻ cái cửa muốn banh
Còn đậu nghiêng thì chỉ cần thả cái cửa xe ra là cũng muốn tưng đầu rồi huống hồ còn lướt tay thêm cái nữa, RẦM, choáng luôn[:'(].
Em có cách này chống cái đó nè bác puma, nếu thấy có dấu hiệu chuẩn bị đóng cửa mạnh tay, tay bác nên để sẵn lên chỗ quay kiếng, quay kiếng thật nhanh khi cần
RE: Văn hóa mở cửa xe 
Con này lại ngang nhiên mở cửa trên đường đèo đang xây nè các bác (QL 27 Ban Mê - ngã ba Liên Khương) 1999
Con này lại ngang nhiên mở cửa trên đường đèo đang xây nè các bác (QL 27 Ban Mê - ngã ba Liên Khương) 1999

RE: Văn hóa mở cửa xe 
Còn nhiều mà
có 1 chuyện nữa là con xe của em : chở người nhà tấp sát lề móc alô hỏi số nhà, tất nhiên chỉ đậu tạm thời nên em có thèm xem lề đường đâu, Alô 1 hồi tự nhiên mở cửa xe (phía trong lề đàng hòang mới đau
) em nghe cái cạch
, hix kết quả là lún 1 ít ở cạnh dưới cửa
Hông lẻ cứ lên xe là phải dặn dò 1 câu hay dán sau lưng 2 ghế trước 1 câu : cẩn thận khi mở cửa xuống xe
Còn nhiều mà
Hông lẻ cứ lên xe là phải dặn dò 1 câu hay dán sau lưng 2 ghế trước 1 câu : cẩn thận khi mở cửa xuống xe
RE: Văn hóa mở cửa xe 
Mở cửa bước xuống bị tông là do bác tài rùi. khi đâu xe ko tìm chỗ an toàn đậu.
khách xuống xe luôn cảnh báo là,cẩn thận mở cửa xe coi xe seo nó hun đó.
Mở cửa bước xuống bị tông là do bác tài rùi. khi đâu xe ko tìm chỗ an toàn đậu.
khách xuống xe luôn cảnh báo là,cẩn thận mở cửa xe coi xe seo nó hun đó.