Re:Văn hoá nhường & xin đường
Cụ muốn người ta đang chạy 100km/h Bỏ làn lạng sang làn 80km/h để cụ thong dong vi phạm vượt quá tốc độ 100km/h và tiện thể họ lĩnh luôn cái thẻ quá tốc độ 20km/h cúa xxx và nếu tệ hơn là bị xe chạy làn trong bang à ???? Lần sau, cụ vội cứ xi nhan sang làn phải rồi quất lên 120km/g qua mặt tới khi đủ khoảng cách rồi thì vào lại làn 100... nếu không may bị XXX phạt quá tốc độ thì " mình làm mình chịu" ..... có khi còn CÓ VĂN HÓA hơn ạ!!!
Hôm rồi, em đi Long Hải về trên quốc lộ 1A, đường 3 làn hai làn ngoài cho ô tô lần lượt là 50km/h và 40km/h.... em chạy làn ngoài >50km/h mà vẫn có cụ nhà đèn xin vượt!!!??!! Tuy nhiên các cụ ấy chỉ xin rồi đánh tín hiệu vượt phải ngay vì biết lẽ ... chứ không.... cố tình bực mình như cụ!!!
Em thường sãn sàng nhường đường ngay ở những khúc em chạy chưa đến tốc độ cho phép... còn em đã chạy quá tốc độ cho phép rồi thì xin lỗi các cụ cứ tự do ... vượt phải!! ( em sẽ ra hiệu không chấp nhận bằng cách xi nhan trái )!???
Xin lỗi cụ chủ nến em nói hơi thẳng!!!!
Đường cao tốc TL, em nghe nói cho chạy tối đa 100km/h, người ta đã chạy đúng luật 100km/h rồi cụ còn xin vượt thì cụ còn bực cái giề!!!??!!david tvt nói:Em không biết các bác sao chứ hôm qua đi Cao Tốc TL gặp thằng tải 3T cứ làn xàn lan 100km không....Đi cả mấy cây số mà cứ nhá đèn xin vượt trái mà nó ko thèm nhường...Bực ghê.
Theo các bác xử lý sao?
Cụ muốn người ta đang chạy 100km/h Bỏ làn lạng sang làn 80km/h để cụ thong dong vi phạm vượt quá tốc độ 100km/h và tiện thể họ lĩnh luôn cái thẻ quá tốc độ 20km/h cúa xxx và nếu tệ hơn là bị xe chạy làn trong bang à ???? Lần sau, cụ vội cứ xi nhan sang làn phải rồi quất lên 120km/g qua mặt tới khi đủ khoảng cách rồi thì vào lại làn 100... nếu không may bị XXX phạt quá tốc độ thì " mình làm mình chịu" ..... có khi còn CÓ VĂN HÓA hơn ạ!!!
Hôm rồi, em đi Long Hải về trên quốc lộ 1A, đường 3 làn hai làn ngoài cho ô tô lần lượt là 50km/h và 40km/h.... em chạy làn ngoài >50km/h mà vẫn có cụ nhà đèn xin vượt!!!??!! Tuy nhiên các cụ ấy chỉ xin rồi đánh tín hiệu vượt phải ngay vì biết lẽ ... chứ không.... cố tình bực mình như cụ!!!
Em thường sãn sàng nhường đường ngay ở những khúc em chạy chưa đến tốc độ cho phép... còn em đã chạy quá tốc độ cho phép rồi thì xin lỗi các cụ cứ tự do ... vượt phải!! ( em sẽ ra hiệu không chấp nhận bằng cách xi nhan trái )!???
Xin lỗi cụ chủ nến em nói hơi thẳng!!!!
Last edited by a moderator:
Re:Văn hoá nhường & xin đường
Em chúa ghét mấy ông đi lane100 mà chạy 80-85km/h, xin thì ko cho qua. Toàn là bằng mua
Em chúa ghét mấy ông đi lane100 mà chạy 80-85km/h, xin thì ko cho qua. Toàn là bằng mua
Re:Văn hoá nhường & xin đường
Nhà cháu đọc lại, thì phát hiện ra có vấn đề ở đây!! Có thể cụ chủ bực cũng có lý..... vì thường đường nhiều làn thì làn ngoài cùng ( cho chạy 100km/g ) dành riêng cho xe hơi!!!???!!! Như vậy thì cụ chủ bực cũng có lý!!! Tuy nhiên nếu quả thực như vậy thì cụ cũng không nên bực vì các bác tài xe tải thường hành sử như vậy !!!!! Nhất là cánh lái xe ngoài bắc!!! Thôi cứ nhắm thấy không cho vượt thì xi nhan phải nhắm chỗ nào an toàn ( không có XXX, đường thẳng) thì dốc ga làn phải khi qua mặt đủ khoảng cách thì vào làn cũ chạy tiếp thôi!!! Bực lâu mau già lắm!!
Nhà cháu đọc lại, thì phát hiện ra có vấn đề ở đây!! Có thể cụ chủ bực cũng có lý..... vì thường đường nhiều làn thì làn ngoài cùng ( cho chạy 100km/g ) dành riêng cho xe hơi!!!???!!! Như vậy thì cụ chủ bực cũng có lý!!! Tuy nhiên nếu quả thực như vậy thì cụ cũng không nên bực vì các bác tài xe tải thường hành sử như vậy !!!!! Nhất là cánh lái xe ngoài bắc!!! Thôi cứ nhắm thấy không cho vượt thì xi nhan phải nhắm chỗ nào an toàn ( không có XXX, đường thẳng) thì dốc ga làn phải khi qua mặt đủ khoảng cách thì vào làn cũ chạy tiếp thôi!!! Bực lâu mau già lắm!!
Re:Văn hoá nhường & xin đường
Xe tải 3t đang đi 100 mà bác còn xin vượt thì bác muốn đi với vận tốc bao nhiêu
Xe tải 3t đang đi 100 mà bác còn xin vượt thì bác muốn đi với vận tốc bao nhiêu
Re:Văn hoá nhường & xin đường
Nếu thằng tải chạy chậm mà kg tránh thì bác cũng không nên bực làm gì bác ạ (có bực cũng chẳng giải quyết đc gì đâu). Thôi thì cứ tâm niệm "Chú nhất anh bét chứ anh cũng chẳng thèm làm nhì" cho tinh thần thoải mái mà chạy xe tiếp cho nó an toàn bác ạ.
Nếu thằng tải chạy chậm mà kg tránh thì bác cũng không nên bực làm gì bác ạ (có bực cũng chẳng giải quyết đc gì đâu). Thôi thì cứ tâm niệm "Chú nhất anh bét chứ anh cũng chẳng thèm làm nhì" cho tinh thần thoải mái mà chạy xe tiếp cho nó an toàn bác ạ.
Re:Văn hoá nhường & xin đường
E mới "suýt" đánh nhau với "thằng già" ranh con lái xe Bus Củ Chi - Gò Dầu. Đoạn Suối Sâu - Trảng Bàng thì các bác biết là tốc độ ntn rồi.!!
E đi pickup Dmax, làn xe con khoảng 48-52km/g rồi. thằng chó già xư Bus cứ còi + nhan xin vượt e éo cho. Nó vượt phải xong ép đầu e, ( E đã cảnh giác nên khi thấy nó lù lù bên phải là em phanh luôn rồi), vậy mà đuôi nó mém tát đầu em. Đến đèn đỏ KCN Trảng Bảng phải dừng cả, E bỏ xe, kéo phanh tay, bật hazza... chạy lên của tài xế đấm vào cửa chỉ tay nó xuống.... nó kéo cửa kính blablo%*!&$%&$#&&(. E phun ngay bãi nước bọt thẳng vào mặt nó bảo "mày xuống đây>>>>"..... nó lầm bầm gì đó rồi chạy luôn..... láo quá, nếu hôm đó nó giám dừng xe mà bước xuống thì.... ko biết mèo nào cắn miu nào?????
E mới "suýt" đánh nhau với "thằng già" ranh con lái xe Bus Củ Chi - Gò Dầu. Đoạn Suối Sâu - Trảng Bàng thì các bác biết là tốc độ ntn rồi.!!
E đi pickup Dmax, làn xe con khoảng 48-52km/g rồi. thằng chó già xư Bus cứ còi + nhan xin vượt e éo cho. Nó vượt phải xong ép đầu e, ( E đã cảnh giác nên khi thấy nó lù lù bên phải là em phanh luôn rồi), vậy mà đuôi nó mém tát đầu em. Đến đèn đỏ KCN Trảng Bảng phải dừng cả, E bỏ xe, kéo phanh tay, bật hazza... chạy lên của tài xế đấm vào cửa chỉ tay nó xuống.... nó kéo cửa kính blablo%*!&$%&$#&&(. E phun ngay bãi nước bọt thẳng vào mặt nó bảo "mày xuống đây>>>>"..... nó lầm bầm gì đó rồi chạy luôn..... láo quá, nếu hôm đó nó giám dừng xe mà bước xuống thì.... ko biết mèo nào cắn miu nào?????