Lần đầu tiên em nghe có người kêu "em xxx"Hôm bữa em có hỏi 1 em xxx trẻ măng vụ này, số là ngã tư hoàng diệu - đoàn văn bơ, em cập lane trong quẹo phải lên cầu calmette, bị 1 em trẻ măng tuýt lại, kêu em đi sai làn, xong rồi chuyển qua chuyện văn hoá giao thông là em đi làn đó, tới đèn đỏ làm sao xe máy quẹo phải được, cản trở giao thông. Em vặc lại hỏi luật nào cho phép xe máy được quẹo phải khi đèn đỏ, thì em trai đó nói là chỉ thị từ cấp trên nhằm giảm ùn tắc nên cho phép xe máy được quẹo phải khi đèn đỏ, và em chạy lane đó sẽ cản trở xe quẹo, bắt buộc xe phải leo lề để quẹo. Nghe xong câu đó em nói một câu mà em trai đó đuổi em đi luôn ko kiểm tra giấy tờ nữa....
Anh Lở đi thẳng dừng đèn ngay chỗ rẽNhường được cứ nhường
bị thằng muốn rẽ chửi vì cản đường
sau đó có gì xảy ra típ thì m đíu biết
tức lên đây lập thớt m dự là vậy
mời các anh tiếp tục cho í kiến
Ngược lại mình toàn chửi mấy thằng chắn lối không cho mình quẹo. Dân Tp thì dễ chịu nhường ngay khi nghe kèn tin tin. Mấy thằng bảng số tỉnh thì tai trâu luôn thế là cự lộn. Một vài thằng còn tính giở luật mình độp luôn, mày đang đi ở SG chứ đóe phải tỉnh mày đâu nhé.Anh Lở đi thẳng dừng đèn ngay chỗ rẽ
bị thằng muốn rẽ chửi vì cản đường
sau đó có gì xảy ra típ thì m đíu biết
tức lên đây lập thớt m dự là vậy
mời các anh tiếp tục cho í kiến
Phần thắng luôn về anh KU LO!Ngược lại mình toàn chửi mấy thằng chắn lối không cho mình quẹo. Dân Tp thì dễ chịu nhường ngay khi nghe kèn tin tin. Mấy thằng bảng số tỉnh thì tai trâu luôn thế là cự lộn. Một vài thằng còn tính giở luật mình độp luôn, mày đang đi ở SG chứ đóe phải tỉnh mày đâu nhé.
Em thì chửi 1 ku xxx ở Vĩnh Long về vụ này nè. Em chạy 2B đến đèn đỏ quẹo phải, nó bắt em vào kêu em vượt đèn đỏ. Em nói ở SG được quẹo sao ở đây không cho quẹo; SG hay ở đây chỗ nào xài luật giao thông chỗ nào xài luật rừng; v.v... . Nó cho em đi luôn. Hehe. Giờ nghĩ lại cũng không thấy gì.Ngược lại mình toàn chửi mấy thằng chắn lối không cho mình quẹo. Dân Tp thì dễ chịu nhường ngay khi nghe kèn tin tin. Mấy thằng bảng số tỉnh thì tai trâu luôn thế là cự lộn. Một vài thằng còn tính giở luật mình độp luôn, mày đang đi ở SG chứ đóe phải tỉnh mày đâu nhé.
Em còn bị chúng nó tin tin để chúng nó vượt đèn đỏ nữa đó bác.Ngược lại mình toàn chửi mấy thằng chắn lối không cho mình quẹo. Dân Tp thì dễ chịu nhường ngay khi nghe kèn tin tin. Mấy thằng bảng số tỉnh thì tai trâu luôn thế là cự lộn. Một vài thằng còn tính giở luật mình độp luôn, mày đang đi ở SG chứ đóe phải tỉnh mày đâu nhé.
Thằng xxx đó hiền. Gặp em là hỏi ngay ai nói SG cho quẹo.Em thì chửi 1 ku xxx ở Vĩnh Long về vụ này nè. Em chạy 2B đến đèn đỏ quẹo phải, nó bắt em vào kêu em vượt đèn đỏ. Em nói ở SG được quẹo sao ở đây không cho quẹo; SG hay ở đây chỗ nào xài luật giao thông chỗ nào xài luật rừng; v.v... . Nó cho em đi luôn. Hehe. Giờ nghĩ lại cũng không thấy gì.
Trước giờ chỉ thấy bảng phụ xe máy được đi thẳng khi đèn đỏ thôi.Luật có qui định chổ nào có đèn rẽ phải cho xe gắn máy thì xe 2b được rẽ nghen bác.