1. Bác sửa cái tiêu đề bài viết là... trên đường QL thì chính xác hơn;
2. Bác lấn lane xe máy để vừa lái xe vừa chộp ảnh nhé ==> sai Luật rùi
;
3. Hiện tượng biển báo GT cho phép 80km/h mà các xe đi phía trước cứ bò chầm chậm thì AE bị hoài ==> có giải pháp gì không bác?
4. Thế này vẫn còn chưa ức chế bằng đang bon bon trên đường có biển báo tốc độ cho phép 80km/h, xe phía trước nhác thấy xxx bên lề đường là giảm tốc đột ngột ==> thấy xxx cứ như thấy ma vậy, pà mịa xxx thì mặc kệ xxx đang chạy đúng tốc độ... bỗng dưng giảm tốc ==> cái này nhiều bác tài bị lắm;
5. Những đoạn cho phép vượt trái (vạch kẽ đường) do xe đi trước cứ rùa bò cũng chẳng thấy bác tài nào dám vượt. Đi caravan với bác haichien hay được bác ấy dùng từ "các bác cứ vượt trái lả lướt trong tốc độ 80km/h cho em, xxx kệ mịa nó" (7777 diễn dịch tếu lại 1 tý đừng giận nha anh)
2. Bác lấn lane xe máy để vừa lái xe vừa chộp ảnh nhé ==> sai Luật rùi

3. Hiện tượng biển báo GT cho phép 80km/h mà các xe đi phía trước cứ bò chầm chậm thì AE bị hoài ==> có giải pháp gì không bác?
4. Thế này vẫn còn chưa ức chế bằng đang bon bon trên đường có biển báo tốc độ cho phép 80km/h, xe phía trước nhác thấy xxx bên lề đường là giảm tốc đột ngột ==> thấy xxx cứ như thấy ma vậy, pà mịa xxx thì mặc kệ xxx đang chạy đúng tốc độ... bỗng dưng giảm tốc ==> cái này nhiều bác tài bị lắm;
5. Những đoạn cho phép vượt trái (vạch kẽ đường) do xe đi trước cứ rùa bò cũng chẳng thấy bác tài nào dám vượt. Đi caravan với bác haichien hay được bác ấy dùng từ "các bác cứ vượt trái lả lướt trong tốc độ 80km/h cho em, xxx kệ mịa nó" (7777 diễn dịch tếu lại 1 tý đừng giận nha anh)
Nhân việc bác chụp tấm hình ở Vũng Tàu, thì em đua theo
Ở Vũng Tàu em còn gặp bác Camry 2.4 màu đen BS 72N xxxx (4 số x là 1, 4, 6, 8 em không nhớ thứ tự) cứ tốc độ 30-40 mà vượt thì không cho, có lần dừng đèn đỏ sau bác ấy, đến khi đèn xanh không thấy bác ta chạy, vượt phải lên thì thấy bác ấy đang nói điện thọai.
Còn có bác làm cho Vietso chạy con Lexus RX350 màu bạc biển số 72N 3366 (hay là 72N 3636 gì đó) cũng tương tự vậy, có lần thấy bác ta dừng sát con lươn trên đường 30/4 ngay đoạn khuất của khúc cua, vượt phải qua thấy... đang nghe điện thoại... pó tay.
Vũng Tàu như vậy nhiều lắm các bác ạ. Con 52P 2657 cũng có thể tạm trú dài hạn tại VT.
Ở Vũng Tàu em còn gặp bác Camry 2.4 màu đen BS 72N xxxx (4 số x là 1, 4, 6, 8 em không nhớ thứ tự) cứ tốc độ 30-40 mà vượt thì không cho, có lần dừng đèn đỏ sau bác ấy, đến khi đèn xanh không thấy bác ta chạy, vượt phải lên thì thấy bác ấy đang nói điện thọai.
Còn có bác làm cho Vietso chạy con Lexus RX350 màu bạc biển số 72N 3366 (hay là 72N 3636 gì đó) cũng tương tự vậy, có lần thấy bác ta dừng sát con lươn trên đường 30/4 ngay đoạn khuất của khúc cua, vượt phải qua thấy... đang nghe điện thoại... pó tay.
Vũng Tàu như vậy nhiều lắm các bác ạ. Con 52P 2657 cũng có thể tạm trú dài hạn tại VT.
pqm7777 nói:1. Bác sửa cái tiêu đề bài viết là... trên đường QL thì chính xác hơn;
2. Bác lấn lane xe máy để vừa lái xe vừa chộp ảnh nhé ==> sai Luật rùi;![]()
3. Hiện tượng biển báo GT cho phép 80km/h mà các xe đi phía trước cứ bò chầm chậm thì AE bị hoài ==> có giải pháp gì không bác?
4. Thế này vẫn còn chưa ức chế bằng đang bon bon trên đường có biển báo tốc độ cho phép 80km/h, xe phía trước nhác thấy xxx bên lề đường là giảm tốc đột ngột ==> thấy xxx cứ như thấy ma vậy, pà mịa xxx thì mặc kệ xxx đang chạy đúng tốc độ... bỗng dưng giảm tốc ==> cái này nhiều bác tài bị lắm;
5. Những đoạn cho phép vượt trái (vạch kẽ đường) do xe đi trước cứ rùa bò cũng chẳng thấy bác tài nào dám vượt. Đi caravan với bác haichien hay được bác ấy dùng từ "các bác cứ vượt trái lả lướt trong tốc độ 80km/h cho em, xxx kệ mịa nó" (7777 diễn dịch tếu lại 1 tý đừng giận nha anh)![]()
2. Bác lấn lane xe máy để vừa lái xe vừa chộp ảnh nhé ==> sai Luật rùi

Em đã nói ở trên lúc đó em đang chạy xe 2B, chạy theo sau chiếc KF để nhìn mấy bác theo đuôi cũng vui phết, chỉ tội mấy bác chạy sau thôi.
Lưu ý các bác mới biết lái : Mới biết lái mà chạy dưới tốc độ tối đa của đường cho phép là hết sức nguy hiểm, lúc còn tập lái em cũng suýt chết vì bác tập lái chung chạy chậm dưới 80 km/h (lúc đó chạy khoảng 55/80) , bị xe khác táp qua trước đầu xe, xém tông vào con lươn bên trái, tưởng thoát nạn, ai ngờ thêm chiếc khác xém tông vào đuôi xe, may thầy dạy lái nhanh tay xử lý không thì tiêu rồi
Em nói chí không phải các bác bỏ quá cho, bác nào tập lái xe mà đi chậm nhưng vẫn muốn đi chậm thì làm ơn bật xin nhan trái cho anh em nhờ, khi đó chúng ta có thể vượt phải đúng luật (vì khi đó coi như xe kia đang chuẩn bị rẽ trái, mình có quyền vượt phải,
