E thì đi 2b hay 4b đều nhường,riết thành thói quen,còn khi qua ngã 4 mà kẹt xe,cứ bật đèn ưu tiên mà ủn
chienthang nói:Hôm nay em đi trên đường Hoàng Diệu từ Khánh Hội hướng về cầu Ông Lãnh, tới ngã 3 Tân Vĩnh có 1 bác tài xe tải đi hướng Tân Vĩnh ra khi thấy lane xe em đang chạy trên Hoàng Diệu xếp hàng chờ đèn đỏ bác này dừng tạm ngay ngã 3 vẫn trên phần đường Tân Vĩnh chứ ko nhao ra Hoàng Diệu để đảm bảo tránh kẹt làn 2B, em thấy rất có văn hoá và khi lane xe 4B trên Hoàng Diệu bắt đầu di chuyển thì bác ấy mới cho xe chạy vào và e đã rất vui lòng dừng lại nhường bác ấy vào làn, giá mà ai cũng ý thức được như vậy thì chúng ta sẽ tránh đc những cái kẹt xe ko đáng có.



khen bác chủ trướcchienthang nói:Hôm nay em đi trên đường Hoàng Diệu từ Khánh Hội hướng về cầu Ông Lãnh, tới ngã 3 Tân Vĩnh có 1 bác tài xe tải đi hướng Tân Vĩnh ra khi thấy lane xe em đang chạy trên Hoàng Diệu xếp hàng chờ đèn đỏ bác này dừng tạm ngay ngã 3 vẫn trên phần đường Tân Vĩnh chứ ko nhao ra Hoàng Diệu để đảm bảo tránh kẹt làn 2B, em thấy rất có văn hoá và khi lane xe 4B trên Hoàng Diệu bắt đầu di chuyển thì bác ấy mới cho xe chạy vào và e đã rất vui lòng dừng lại nhường bác ấy vào làn, giá mà ai cũng ý thức được như vậy thì chúng ta sẽ tránh đc những cái kẹt xe ko đáng có.
Và cũng trên đường Hoàng Diệu này có lần xe em quẹo trái lane đi thẳng ngược chiều ùn 4B, khi vừa hở ra 1 khoảng thì 1 bác tài xe tải ngược chiều lại chêm ngay vào và đứng chềnh ềnh giữa ngã 4 do bị ùn từ đèn đỏ phía trước, 2B rẽ trái thì bắt đầu luồn lách rất khó khăn, khi đèn hướng kia xanh thì thành 1 mớ hỗn độn giữa ngã 4.
khen bác tải sau
k3 nói:Bác xe tải đó thường nghe VOV giao thông nên cách hành xử có khác ! E thấy VOV có tác dụng giáo dục tốt cho mọi người ý thức cộng đồng khi tham gia giao thông.
Em thấy bác nói rất chính xác.
Dzị chứ gặp hai thứ này khó chết hơn xe khách CLC bác ạ...với loại CLC sơ ý thì chắc là chết...xe lo nói:Em thì sợ nhất mấy anh Container và xe ben .Hic !
Last edited by a moderator:
bác làm mình nhớ lại mấy năm trước...xe lo nói:Em thì sợ nhất mấy anh Container và xe ben .Hic !

năm 2010 mình thi FC khi dấu C không được phép lái đầu kéo nữa,thi ở đồng nai lớp chuyển dấu có 42 em vậy mà nó như 1 cái chợ biên giới,cãi nhau chửi nhau,nói tục,khạc nhổ,phanh ngực áo....v..v....thi xong may mắn cho mình có 1 công ty mới thành lập mua xe khách để đưa đón nhân viên đi làm ngoại thành,mình xin vào luôn cho tới bây giờ thôi container từ dạo đó....