Thảo Luận Chung Văn hóa và Xe xịn Lexus..:-(

giuvung nói:
gadaubac nói:
Em thường đi đón con & em nhận thấy, đa số các bậc phụ huynh, bất kể 2b, 4b... đều phải bon chen đến ngay cái cổng trường - chính xác là bu kín cổng trường - để đưa đón con, tại sao các bậc phụ huynh này không đậu ở xa rồi đi bộ lại, để cho mấy đứa nhỏ có thể có chỗ vào-ra rộng rãi một chút, đồng thời ko gây cảnh kẹt xe ( rất nhiều trường có thể đậu được như vậy ). Nhìn cảnh đó em chỉ thầm nghĩ, con họ có thể học được chữ còn văn hóa thì ít hy vọng.
Cảnh này ngày nào em cũng thấy ở trước cổng trường. Đôi lúc em cũng có phản ứng thậm chí còn có chụp hình biển số xe của 1 số bác có dán Logo OS về để post lên nhưng nghĩ lại làm vậy cũng chả được gì nên thôi. Em thì chả bao giờ dùng 4b để đưa rước con, chỉ dùng 2b thậm chí cả xe đạp. Bây giờ em bỏ luôn 2b, cho con đi xe đưa rước để đỡ phải thấy cảnh chướng tai ngay mắt hàng ngày. Con người ngày càng phát triển càng giàu văn hóa càng ngày càng kém đi.
@all các bác: Đừng nên dán chữ OS vào xe mình nếu mình chưa thật sự đi xe và đậu xe đúng luật nhé. Em cũng chưa thực hiện đúng luật 100% nên vẫn chưa dám dán logo OS vào xe mặc dù em ko đi 4b hàng ngày và có khi cả 2,3 tuần ko đụng vào xe 4b.
Theo tiêu chí của bác giuvung, cho nên đến bây giờ xe em vẫn chưa dán logo
 
Hạng D
29/11/04
1.822
18.148
113
GLK.ESC nói:
fourwheel nói:
có 1 "đụt" ngắn ngủn mà đòi đánh ai k biết
Quả là não ngắn
Giỡn hoài bác. Lỡ gặp giang hồ thứ thiệt thì sao ?!!
Mà nói chứ bọn này nó cắc cớ vô duyên lắm. Có 1 lần cách đây mấy năm, 1 tên sang trọng bảnh bao đi SH hôm trước đến trả nhà em 450k để đặt em pha lon sơn, bên em ghi giấy thu tiền đàng hoàng. Sáng hôm sau, em để sẵn lon sơn chờ khách tới lấy (chứ sơn đặt pha chẳng biết bán cho ai khác, cứ sợ giao nhầm người khác là rắc rối đủ thứ). Hắn sai đàn em tới lấy. Tự dưng em có biết đàn em hắn là ai, cũng chẳng biết hắn là ai mà, nên em hỏi tờ giấy hẹn để lấy hàng. Không có ! Em mới ra phương án, thôi, anh trả 450k lấy lon sơn về rồi khi nào rảnh cầm tờ giấy đi ngang đây tui trả 450k lại cho. Thế mà thằng đàn em cứ đòi lấy sơn, khách hàng khác thấy cũng khó chịu nhưng không nói gì. Xong, 15 phút sau nó kéo tới 5 thằng kèm ống nước sắt nhào vào nah2 em phang tới tấp. Cũng chỉ để lấy lon sơn 450k !!!
 
Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
nói về cái gọi là "văn hóa" thì ... bao la
24.gif

thường tui thấy mấy chỗ của người VN rất dơ bẩn, xả rác tùm lum, chen lấn ồn ào như cái chợ (tui cũng là VN sinh trưởng Sài-gòn đây)
còn hễ chỗ VN nào mà sạch đẹp lịch sự thì luôn có giá 5 sao chỉ dành cho những ai lương từ 20 chai/tháng trở lên

chừng nào mấy chỗ gốc me đời thường VN mới được như Tây ?
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.907
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
BANH_TET nói:
nói về cái gọi là "văn hóa" thì ... bao la
24.gif

thường tui thấy mấy chỗ của người VN rất dơ bẩn, xả rác tùm lum, chen lấn ồn ào như cái chợ (tui cũng là VN sinh trưởng Sài-gòn đây)
còn hễ chỗ VN nào mà sạch đẹp lịch sự thì luôn có giá 5 sao chỉ dành cho những ai lương từ 20 chai/tháng trở lên

chừng nào mấy chỗ gốc me đời thường VN mới được như Tây ?
Mấy chỗ sang trọng đó có ...chen chúc nhào vô thang máy khi người trong chưa ra không bác? Ăn buffe hải sản có nhào vô xúc múc hốt...hem ạ? Em nghĩ "VH" hay không tùy người ... chứ chắc hổng phải do cái chỗ "bình dân học vụ" đâu ạ.
 
Hạng C
18/1/11
618
10
18
BANH_TET nói:
nói về cái gọi là "văn hóa" thì ... bao la
24.gif

thường tui thấy mấy chỗ của người VN rất dơ bẩn, xả rác tùm lum, chen lấn ồn ào như cái chợ (tui cũng là VN sinh trưởng Sài-gòn đây)
còn hễ chỗ VN nào mà sạch đẹp lịch sự thì luôn có giá 5 sao chỉ dành cho những ai lương từ 20 chai/tháng trở lên

chừng nào mấy chỗ gốc me đời thường VN mới được như Tây ?
Quan điểm của Bác thì em không tranh cải.
Em thấy ty tỷ người gọi là có học, sang trọng, có tiền mà hành xử không bằng các Bác xe ôm, chẳng có tình người, lòng trắc ẩn gì cả. Văn hoá nó khác Học vấn ở chỗ đó.
Còn nói đến Tây à: em ngán đến cổ: Nói chi xa: ở xứ sở Singapore danh tiếng sạch nhất thế giới: chỉ ở sân bay thôi. Em mời Bác đến khu ổ chuột cũng không khác gì VN đâu: đồ treo phơi khắp nơi, đường xa cũng tựa tựa VN. Nói xa chút đến xứ Italia nổi tiếng về du lịch. Mời Bác xuống đi metro: cũng dơ dơ, bẩn bẩn như VN, chó vẫn ị khắp nơi đó Bác.
Túm lại là tuỳ vào từng con người có được văn hoá/nhân văn cao hay không, chứ học vấn + $$$ thì bề ngoài thôi, lắm khi lại rất ít tố chất nhân văn lắm.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
7/8/06
8.676
1.515
113
Văn hóa là do cách hành xử của con người với con người. Môi trường chỉ là điều kiện thực tại. Bởi thế trong trường hợp vừa rồi. Giữa một đám đông trăm người, hiện trường tại cổng trường thì thấy được rõ 2 loại văn hóa khác nhau.
Tây cũng như Ta, đều tồn tại 2 loại văn hóa ứng xử. Ai cầm cái nào thì sử dụng cái ấy.:)