F1racer nói:Lạ nhể, mọi khi vẫn xuống xe đi dạo để ngắm nhìn thiên hạ màDnepr sidecar nói:Đại gia ngồi trong xe kiếng đen rồi ko chụp đc![]()
Chắc mắc cở vì vụ hôm qua đấy ạ
Hiện đang có 12 thành viên và 6 khách.
giahuy09, demdalat2004, LyTinh, eamdoan, dnepr sidecar, pxcd, sweetchild_shop, hhtechvn
đang chờ xem mắt thèng mất nết đó.........
giahuy09, demdalat2004, LyTinh, eamdoan, dnepr sidecar, pxcd, sweetchild_shop, hhtechvn
đang chờ xem mắt thèng mất nết đó.........
Em không hiểu ý bác lắm? Chú xe Mec không bắt đền là good quá rồi, nó chửi vậy là còn nhẹ đó. không lẽ phải bắt tay thằng em của bác và xin số điện thoại giao lưu hà?dtmnqv nói:Th e họ bạn e đi giao hàng cho ta chạy mắt nhắm mắt mở sao tọng 1 phát vào 1 e C300 AMG mới tinh, chủ xe tầm 20-25 bước xuống, tướng tá thiếu gia dây nịt Hermes nhìn rất chi xấc láo......
" Anh đi đi nhớ chạy cẩn thận hơn ko có ngày lên nóc tủ ngồi ah" lời chú thiếu gia đó các bác
Ý bác ấy là nhìn chủ xe rất chi là xấc láo, nhưng ứng xữ cũng rất nhẹ nhàng và có văn hóa, hơn Ông ba trợn Lexus trên kia.kingo nói:Em không hiểu ý bác lắm? Chú xe Mec không bắt đền là good quá rồi, nó chửi vậy là còn nhẹ đó. không lẽ phải bắt tay thằng em của bác và xin số điện thoại giao lưu hà?dtmnqv nói:Th e họ bạn e đi giao hàng cho ta chạy mắt nhắm mắt mở sao tọng 1 phát vào 1 e C300 AMG mới tinh, chủ xe tầm 20-25 bước xuống, tướng tá thiếu gia dây nịt Hermes nhìn rất chi xấc láo......
" Anh đi đi nhớ chạy cẩn thận hơn ko có ngày lên nóc tủ ngồi ah" lời chú thiếu gia đó các bác
Nghe câu chửi " bố mày...." đã nghi nghi, nhìn thêm cái mẹt khõi nghi nữa
).
Mà cũng là văn hóa, để em chỉ thêm, bác nào có con học Việt Úc ở Hưng Gia để ý có chiếc Everet đỏ p/s 29..... mọi người đón nguyên hàng đậu xe chờ đến lượt, bác này chuyên trị luôn là người đến trước vượt bất kể trái phải giửa ngược chiều làm hết rồi kẹt rồi thò đầu ra xxxx.
lần đầu còn khó chụi lần 2-3 tới giờ chán thôi kệ ko để ý.
Mà cũng là văn hóa, để em chỉ thêm, bác nào có con học Việt Úc ở Hưng Gia để ý có chiếc Everet đỏ p/s 29..... mọi người đón nguyên hàng đậu xe chờ đến lượt, bác này chuyên trị luôn là người đến trước vượt bất kể trái phải giửa ngược chiều làm hết rồi kẹt rồi thò đầu ra xxxx.
Cảnh này ngày nào em cũng thấy ở trước cổng trường. Đôi lúc em cũng có phản ứng thậm chí còn có chụp hình biển số xe của 1 số bác có dán Logo OS về để post lên nhưng nghĩ lại làm vậy cũng chả được gì nên thôi. Em thì chả bao giờ dùng 4b để đưa rước con, chỉ dùng 2b thậm chí cả xe đạp. Bây giờ em bỏ luôn 2b, cho con đi xe đưa rước để đỡ phải thấy cảnh chướng tai ngay mắt hàng ngày. Con người ngày càng phát triển càng giàu văn hóa càng ngày càng kém đi.gadaubac nói:Em thường đi đón con & em nhận thấy, đa số các bậc phụ huynh, bất kể 2b, 4b... đều phải bon chen đến ngay cái cổng trường - chính xác là bu kín cổng trường - để đưa đón con, tại sao các bậc phụ huynh này không đậu ở xa rồi đi bộ lại, để cho mấy đứa nhỏ có thể có chỗ vào-ra rộng rãi một chút, đồng thời ko gây cảnh kẹt xe ( rất nhiều trường có thể đậu được như vậy ). Nhìn cảnh đó em chỉ thầm nghĩ, con họ có thể học được chữ còn văn hóa thì ít hy vọng.
@all các bác: Đừng nên dán chữ OS vào xe mình nếu mình chưa thật sự đi xe và đậu xe đúng luật nhé. Em cũng chưa thực hiện đúng luật 100% nên vẫn chưa dám dán logo OS vào xe mặc dù em ko đi 4b hàng ngày và có khi cả 2,3 tuần ko đụng vào xe 4b.