Tập Lái
8/6/10
1
0
0
Ở quê em có câu: "có phơi lúa mới mượn được gạo"!! đó, các bác cũng thấy rằng đối tác cũng như người mới gặp lần đầu họ đâu hiểu mình có bao nhiêu tiền trong NH, trong két...họ chỉ "nhìn mặt và bắt hình..." thôi, nên theo em thì đi con xe xịn, tay mang đồng hồ hiệu, chân mang đôi giày hiệu, cổ mang sợi "xích" to tướng ....là rất cần khi đi làm ăn, còn thêm thái độ nữa là đủ cho một người thành đạt từ nghĩa đen đến nghĩa bóng:D
Còn cứ bình dân, nhưng làm ăn uy tín .....cái đó thì phải mất rất nhiều thời gian để chứng mình, trường hợp này rơi vào những doanh nhân đi từ bàn tay trắng và họ xây dựng hình ảnh này rất lâu rồi....người này truyền tai người kia với câu: ông này coi vậy chớ đừng xem thường nhé!
Thời "ăn chắc mặt bền" qua lâu lắm rồi, thời đại giờ người ta "ăn ngon mặt đẹp"....nên cũng theo cách làm ăn "ăn xổi ở thì" .....cho nó máu :D
 
Tập Lái
3/6/10
40
0
0
Cái gì "quá" ...thì nó sẽ bị phản tác dụng...hehe...