Thảo Luận Chung Văn hóa xe không đèn !

Hạng B2
5/3/10
463
25
28
Tối qua trên đường về nhà. Đường tối thui, thấy một ông chạy băng ngang qua đường, bổng từ đâu một thằng chạy xe 2 máy không có đèn từ xa lao tới ...
Nó thắng gấp và dừng cách người qua đường khoảng vài cm. Hú hồn, chắc người qua đường ko thấy vì xe thằng kia ko đèn. Người qua đường bỏ đi, thằng chạy xe máy la theo "Muốn chết hả mày ?".
Em cười thầm cho thằng xe máy vì cách đó khoảng 200m có mấy chú xxx đang xử lý tai nạn, xe ko đèn mà phóng vù vù tới trước mặt mấy chú xxx thì sẽ có hậu quả gì ?
39.gif
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Mấy thằng không có ý thức nên vậy! Chạy ẩu mà còn hóng hách nữa!
 
Hạng B2
28/8/11
188
1
18
31
Thứ nhất là không đèn. Thứ hai là để đèn pha thẳng vào mặt người ta. Bực mình nhất là 2 cái này. Nó chạy ẩu ngta không thấy mà đâm nó thì khổ ngta.
 
Hạng B2
27/3/10
195
23
18
mấy thằng óc bã đậu,không biết nguy hiểm là gì,tới lúc làm cái ầm hoặc bị csgt tuýt rồi lại bảo là xui,đó không phải là xui mà là ngu
 
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.414
2.349
113
HCM
Mới gặp tối qua. Đường Ngô Quyền, Đà Nẵng, mấy em xe máy chạy ngược chiều, không mở đèn vì sợ CSGT tóm. Hết nói!
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
Ban đêm chạy xe không đèn thì không còn văn hoá gì nữa.
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Pác nhắc làm em nhớ cái anh hôm bửa. Em đang lấy Xi-nhan vô quán nhậu (khu này nhiều quán nhậu ) thì 1 anh chạy 2B (cũng từ quán nhậu chạy ra vì đã xỉn, nhưng chắc quán cách đó khá xa vì anh đang chạy nhanh + cách xa lề ) không mở đèn + chạy ngược chiều với tốc độ chừng 50-60km/h trong khi xe 2B chạy rất nhiều, hú hồn