Có bửa em đi 2b ra đường ban đêm không quên chụp cái nồi cơm điện lên đầu(vì đội từ 2k tới giờ nên thành phản xạ).Vì khu em ra đèn đường rất sáng nên không biết là mình chưa mở đèn,tới đoạn có cái đèn đường bị hư thấy tối sầm mới giực mình mở đèn lên.Hú vía!May hổng sao.Hehehe....!
Xe 2b gần đây là nguyên nhân gây ra rất nhiều tai nạn GT . Ra đường thấy nhiều xe 2b được điều khiển bởi các chú teen là hết hồn, ko mũ bảo hiểm, đi ngang về tắt, chạy xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang, đèn đuôi thì pha vào mặt người đi sau, ... CSGT mà kiểm tra bằng lái thì đảm bảo hết 60% là không có . Nguy hiểm quá .
Mấy người chạy xe như vậy thường thì xxx không bắt đâu, chính mắt em thấy xxx me ở ngã tư Nguyễn Đình Chiểu vs Cao Thắng, lúc e đi qua ngã tư thì còn 3 giây thì nhìn thấy xxx nhìn em, trong khi đó có thằng chạy xe wave chay đằng sau chạy lên phóng qua em cái vù, không đội nón bảo hiểm thế mà anh xxx làm như vô tình không thấy quay vào trong. Em bó tay
hôm bửa em đi trên đường gặp 1 bác vios chạy mà không mở đèn chỉ mở đờ mi thôi
em bấm kính xuống chỉ trỏ vào xe bác ấy ra hiệu cho bác ấy biết để mở đèn mà ko có tác dụng gì ngừng đèn đỏ em lú nguyên cái đầu ra chỉ cũng ko thấy bác ấy mở đèn cứ tưởng như em bị hâm ấy hix muốn làm người tốt cũng khổ
em bấm kính xuống chỉ trỏ vào xe bác ấy ra hiệu cho bác ấy biết để mở đèn mà ko có tác dụng gì ngừng đèn đỏ em lú nguyên cái đầu ra chỉ cũng ko thấy bác ấy mở đèn cứ tưởng như em bị hâm ấy hix muốn làm người tốt cũng khổ