Hạng C
5/7/13
574
15
18
boymi nói:
Nên tránh "ngũ quỷ" khi ra đường: 1.xxx 2.ben 3.cont 4.bus 5.taxi
Bí kíp này thật quá hay,bái phục,bái phục...
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
TX taxi đến từ mọi miền tổ quốc, họ cũng mang theo đặc điểm, tính cách, văn hóa của mọi miền quê cũng như giáo dục của từng gia đình.
HCMC, HN và các Tp lớn của VN là một môi trường đa văn hóa do vậy mọi Osers cũng phải tập và nhanh chóng sống chung và tự thích ưng với môi trường hiện còn đang chứa đựng nhiều những lộn xộn như vầy. Không hy vọng ngày một ngày hai mà có được như các nước phát triển. Chúng ta còn phải kiên trì hơn vì nền giáo dục rồi cả VH của chung ta đang tỏ ra quá bất lực trước nhiều những điều còn bất cập trong toàn XH.
 
Hạng B2
3/12/12
229
5
18
67
Do công việc đi gặp khách hàng ... Ngày nào em cũng đi taxi . Mình đi xe mấy ảnh lái cũng suýt say xe. Bạn gái em nói : thích anh lái hơn ... Chạy đằm tính.

có hôm em leo lên 1 chú có bằng C . Ngày đầu chạy xe, vô số còn chưa biết cách vô .em đoán là mua bằng ở đâu đó. Em ngồi bên hướng dẫn. Anh ấy tập trung quá vượt đèn đỏ . Lúc này, em hết bình tĩnh đc nữa. Tính tiền ngoắc chiếc khác.
 
Hạng B2
15/2/12
157
1
16
b:z nói:
em đi taxi bắt chuyện ông nào cũng than khổ, sợ xxx, nhưng cách chạy của mấy ổng thì
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
080402cool_prv.gif

Vote cho Bác ! Chưa kể biết đâu chúng nó ... "ghen ăn tức ở" cố tình ... cạ mông để trêu tức (như trường hợp của Bác chủ) !
 
Hạng B2
30/5/13
129
47
28
Tuần trước em suýt gặp họa vì taxi nè, nó từ hẻm lao ra cái vù, không cần biết đường lớn có xe nào, làm em phanh dúi dụi, suýt chút nữa thì cạ mui bên trái xe em, cũng may là không có xe nào tông vào đít xe em nữa.
Sáng nay đi làm thì gặp một chú taxi 4 chỗ chạy ngược đường từ trên cầu Phú Mỹ xuống đường Nguyễn Văn Quỳ (chắc lên cầu từ bên PMH, nhưng không chạy qua cầu để sang quận 2 mà chạy ngược xuống chân cầu), ẩu không thể tả. Ra đường gặp taxi là em nhường.
 
Hạng C
15/8/12
788
131
43
hcm
www.quangcaosukien.vn
Em vãi mấy chú taxi vinasun lắm rùi
Từ đầu năm đến nay em gặp mấy vụ của vinasun
vụ mới nhất tối hôm qua 5/11
Em đi từ sân bay về sacombank nam kỳ
--
Xuống sân bay, em lững thững ra bãi đẫu xe, Kêu 1 chiếc vinasun
Vinasun: Anh đi đâu
Em: Nam kỳ
Vinasun: Anh đi xe này nhé
Em : Không tôi đi 4 chổ
Vinasun: Anh đợi 1 tý
2 phút sau:
Vinasun: Anh đi đâu ( cũng 1 người )
Em lại trả lời : Nam kỳ khởi nghĩa
Vinasun: Anh đơi tý
-----
5 phút sau :
Tài xế 4 chổ vinasun : Anh đi đâu
Trả lời lần 3 : Nam kỳ khởi nghĩa ( bắt đầu nóng, mịa nó, hỏi hoài )
Chạy được 1 đoạn tới cầu vượt Cộng Hòa
Tài xế 4 chổ vinasun : Sao anh không đi chiếc 7 chổ kia
Em : (Mịa nó, chú này chê mình đi gần rồi đây) : Tôi thích đi 4 chổ
Đến nhà: Chi phí là 74.000đ
Chú tài xế nói : Anh cộng thêm cho em tiền vé
Em : Ok _ Anh đưa vé cho tôi.
Chú tài xế nói : Của anh tổng cộng 90.000đ
Em: (đang nóng cái vụ chê đi gần): Anh cho tôi xem cái vé bao nhiêu tiền
Chú tài xế nói : Dạ vé 15.000
Em: Anh đùa với tôi à, Giá vé chỉ 10.000 thôi nhéChú tài xế nói : Dạ, giá vé 15.000đ, em làm rớt vé rồi.
Em: Tôi sẽ thanh toán cho anh như sau : Giá cước đồng hồ + Cộng giá vé là 10.000đ thôi nhé
Chú tài xế nói : Không được anh, giá 15.000. Anh không tin anh hỏi tổng đài
Em: Tôi chỉ thanh toán theo thực tế là giá cước và giá vé ra cổng nhé. Tôi có thể cho anh hơn số tiền đó, nhưng anh không trung thực với khách hàng
Chú tài xế nói : balala 1 hồi rồi phải chấp nhận. vì lúc này em thấy cái vé nằm ngay taplo chỉ có 10.000đ
Mịa nó: thật là tao lao

 
Hạng B1
6/7/12
70
21
8
Taxi Vinasun toàn tài trẻ, đa số chạy ẩu (em bức xúc chút, phải nói là chạy kiểu mất dạy), em thề không bao giờ đi của hãng đó nữa.