Hạng B2
21/8/09
116
1
18
Có cái này cho các bác nè: (từ CNL)
Có một chi tiết nhỏ trong chiếc xe hơi bạn đi , mỗi xe có một vài chi tiết như vậy chứ không nhiều , bất luận đời nào , xe cổ hay hiện đại nhất đều có mặt nó , nó không phải là đồ chế thêm hay tự trang bị , nó có trong bản thiết kế chính thức , 100 năm nay cơ bản không có cải tiến gì , được Sản xuất hàng loạt theo xe và nó không bao giờ hư hỏng hoặc suy giảm chức năng công tác theo tuổi thọ vận hành .
Nó là cái gì ?

<bài viết được chỉnh sửa bởi Der Fahrer vào lúc 12 giờ>
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
hieungan nói:
Có cái này cho các bác nè: (từ CNL)
Có một chi tiết nhỏ trong chiếc xe hơi bạn đi , mỗi xe có một vài chi tiết như vậy chứ không nhiều , bất luận đời nào , xe cổ hay hiện đại nhất đều có mặt nó , nó không phải là đồ chế thêm hay tự trang bị , nó có trong bản thiết kế chính thức , 100 năm nay cơ bản không có cải tiến gì , được Sản xuất hàng loạt theo xe và nó không bao giờ hư hỏng hoặc suy giảm chức năng công tác theo tuổi thọ vận hành .
Nó là cái gì ?

<bài viết được chỉnh sửa bởi Der Fahrer vào lúc 12 giờ>

Tạ bạn HieuNgan đã có lời thăm hỏi tuy câu hỏi của bạn làm mình xuýt ngất . Chi tiết gì vậy cà ?!
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Và Jeep những chuyện rồi cũng phải nói .
Tạ tình các huynh đệ đã nín nhịn mình mấy ngày nay và ấy là tạo cho mình cơ hội nhảm cho xong loạt bài này . Hôm trước mình nhảm một bài về các quý cô nương mà trong bụng vẫn phập phồng mưa búa bão rìu ; may thay các quý cô nếu có trong box Jeep này ắt đều là người lịch duyệt nên không chấp lão già lẩn thẩn như mình , vậy hãy nhẫn thêm chút nữa xem câu chuyện sẽ về đâu và kẻ hèn này vẫn tạ ơn tha mạng của các cô nhiều nhiều .

Phàm luận về đúng sai thật vô định mà ta ( tức là kẻ hèn này ) vẫn thường làm theo quán tính hoặc sự dẫn dắt vô thức và mặc dù người ta vẫn dạy bạn rằng kia là đúng nọ là sai thời những chân lý ấy e là chỉ đúng với người đang nói mà thôi .Một lần tôi đọc trong cuốn "Lịch sử chiến tranh thế giới" nhớ mại là một chương về thế kỷ 18 , một chính trị gia người Anh khi đó là thủ tướng đã nói câu này :
" Không có bạn đồng minh vĩnh cửu mà cũng không có địch thủ vĩnh hằng , lợi ích của chúng ta mới là vĩnh cửu , vĩnh hằng và bổn phận của chúng ta là bảo vệ những lợi ích đó ."
Thật là một câu nói vượt tầm thời đại mà ta hiểu thấu thời đừng bao giờ xét đoán đúng sai theo ý của mình ( còn tiếp )
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Và Jeep những chuyện rồi cũng phải nói .
( part 2 )​

Sao lại là Jeep ?
À đôi khi tôi vẫn tự hỏi : sao lại là Jeep . Sao người ta thích Jeep và tôi cũng thích , và sao yêu nó lại khó đến vậy nhất là khi bạn ở Việt Nam , vâng khi bạn ở Việt Nam , bạn sẽ yêu nó trong mâu thuẫn và dằn vặt​
Thật ra có một ý sẽ làm phật lòng đa số các bạn chơi dòng xe này , như như tôi đã có nói một lần ; Trên thế giới khi người ta nói đến Jeep thì đa phần người nghe sẽ nghĩ về loại xe của Ford , Willyx , Bantam WWII tất nhiên nhiều người cũng nghĩ về các loại Jeep hiện đại , nhưng những chiếc xe này thật sự đã bị cái bóng Hào hùng Uy dũng của Jeep WWII làm cho mờ nhạt có chăng chỉ còn lại cho đám hậu sinh một chút dư âm mà thôi .​
Jeep Willys mà một đàn anh của tôi : anh Đạt , một Jeeper lịch duyệt của Sài thành hào hoa vẫn còn một chiếc . Vâng Willys chứ không phải MB38 hay CJx nào cả , bởi vì với người Mỹ , Willyx thể hiện sự tiên phong như những đoạn trích mình đã kể ở trên ,nó là biểu tượng chiến thắng , hơn nữa nó đại diện cho tinh thần Mỹ (mà tôi không muốn nói nhiều ) . Còn với phần thế giới còn lại nhất là Châu Âu Jeep như là một biểu tượng cho chính nghĩa và tình huynh đệ vì nó gắn liền với hình ảnh những quân nhân Mỹ mà trong quá khứ WWII trước khi bước lên vai trò một Đế quốc , họ thực sự đã từng xem Châu Âu là bạn . Chơi Jeep ngoại trừ nhữnh tính năng xuất sắc của nó vào thời kỳ đầu thực sự đã chinh phục nhiều người . Khác với Moto Harley , Jeep trong vô thức mang đến cho người chơi nó cảm giác Nam tính mạnh , sự phóng khoán và cái gì đó như sự chân thành chính trực .​
Người Việt Nam hẳn đã từng vổ tay reo mừng khi kết thúc WWII cũng như phần còn lại của thế giới và ắt cũng từng ngưỡng mộ sức mạnh cũng như vai trò của người Mỹ thể hiện qua cuộc chiến . Nhưng với những người Việt Nam bé nhỏ và tiều tụy do những cuộc chiến triền miên , niềm vui đó không kéo dài lâu để rồi sau đó ...( khi nào rảnh sẽ tiếp )​
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
16/11/09
227
0
0
Vận xa chiến thuật M151 MUTT vừa đi vừa suy gẫm hay những chuyện nhảm của minhchaustudio



Hè hè hè - bới vậy cái gì của Mẽo phải chơi theo Mỹ ... có điều đôi khi chơi quá mức thì ... hậu quả khó lường !!!
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Anh Trâu @ :

Vẫn chưa có dịp khen xe anh , xem qua ảnh thấy xe anh đẹp lắm và đủ đồ chơi nữa . Cái đèn pha xe anh nếu đúng là của xe Willys WWII thì nó phải lật vô trong máy ( 270 độ ) được phải không ?
 
Hạng B2
16/11/09
227
0
0
Dạ đại ca - có điều là dòng Willys nó còn có 1 loại đèn pha riêng ( lớn hơn thằng này 1 chút ) ... nhưng chắc qua bên topic khác nói tiếp ... tại ở đây là xàm nhảm mà hà hà hà
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Và Jeep những chuyện rồi cũng phải nói .
( part 3 )​


Bạn thấy đó từ vị trí một ân nhân của thế giới trở thành một đạo quân xâm lược thật dễ dàng và hãy tin tôi : Một hành động được cho là tốt với người khác thì không hẳn là tốt đối với mình và cũng như thế một người được cho là tốt , chính trực nói chung là hội đủ những đức tính đáng ngưỡng mộ thường khi vẫn không chắc mang lại điều tốt cho bạn ; rắc rối vậy thay !

Nói cho cùng lịch sử can thiệp trên dải đất nhỏ bé ven Thái Bình Dương này không và không bao giờ mong đợi được điều gì tốt đẹp . Một người bạn có cùng chiếc nôi văn hóa thường khi vẫn tìm cách bóp họng bóp hầu đám dân Việt , người Pháp ( mà tôi từng ngưỡng mộ ) hay nói mang lại văn minh cho bọn da vàng mũi tẹt vẫn tìm cách làm thoái hóa giống dân đó với Nha phiến , người Nhật đến và xưng là những người bạn thì không lâu sau đó đã giúp cho 2 triệu con Rồng cháu Lạc được đầu thai trước thời hạn và rồi người Mỹ đến ...

Suy cho cùng đám mũi lõ vẫn với dân Việt không thù oán chi và họ đặt chân đến dãi đất này đơn giản là vì họ sợ hãi tuy họ giải thích với đám dân hay nghi ngờ ấy rằng họ muốn mang đến sự thịnh vượng và tự do trong lúc đám người đó đã sợ hãi đến dật dờ những gì thuộc về ngoại quốc , sau những gì đã diễn ra người ta luôn nhìn mọi ý định giúp đở đến từ bên ngoài với nhiều nghi ngại . Tuy nhiên với những gì đã thể hiện trong quá khứ , một số người vẫn nhen nhóm lòng tin vào một tương lai tươi sáng hơn và rồi bạn thấy đó , kết quả của sự giúp đở nhiệt tình đó mang lại cho dãi đất mong manh lúc nào cũng như sắp đứt lìa ấy 20 năm khói lửa ngất trời , sự đau thương tận cùng địa ngục và sự chia rẽ mà cho đến 35 năm sau đó vẫn chưa phai nhạt .

Nếu có thể , tôi sẽ tạc câu nói :

" Không có bạn đồng minh vĩnh cửu và cũng không có địch thủ vĩnh hằng ; lợi ích của chúng ta mới là vĩnh cửu vĩnh hằng và bổn phận của chúng ta là bảo vệ những lợi ích đó ."

Vâng tôi sẽ tạc câu nói đó trên vách núi dọc dãi trường sơn để đám con Hồng cháu Lạc mãi hiểu được những gì đằng sau nững lời hoa mỹ mà những ngoại nhân đang và sẽ còn nói với họ tỉ như Tôi yêu Việt Nam chẳn hạn ...( còn nữa )
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Hãy nói về M151A2 MUTT !

Để thay đổi không khí , tôi và các bạn hãy nói về một loại xe mà chúng ta quan tâm , chiếc M151 MUTT . Với tôi đây là chiếc xe tuyệt vời , một chiếc "Jeep" không phải là Jeep hay mà một chiếc Xe không phải Jeep nhưng vẫn là Jeep và tôi nghĩ người Mỹ đã từng mong đợi nó như những gì mà Willys đã mang đến cho họ trong WWII nhưng cũng thật đáng tiếc cho họ sau những nổ lực như thế vì LS đã không lặp lại ( còn nữa )

 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Hãy nói về M151A2 MUTT !

(tiếp theo)


Nếu bỏ đi những khác biệt về định kiến , những trở ngại Lịch sử hay những hận thù ...chính đáng và nếu suy nghĩ khác đi một chút , bạn sẽ thấy rằng đây là một chiếc xe đáng chơi cả về tính năng kỹ thuật , sự quyến rũ cũng như về ý nghĩa lịch sử .

Tuy một số người mà tôi không dám nói là thiển cận hay hẹp hòi vẫn còn e ngại dòng xe này vì lo sợ nó khơi lại những hình bóng cũ hay một nổi lo sợ nào đó còn mơ hồ hơn nữa , với tôi nó là một chiếc xe thật hào hùng ; hào hùng không chỉ bởi những gì nó tạo nên mà hào hùng hơn nữa vì nó là minh chứng của sự thất bại vì bởi nó là dòng xe mà người ta tạo ra nó hầu như chỉ để tham chiến trên chiến trường Việt nam ( một gắn bó lịch sử ) mà qua nó , một số người nào mong muốn đạt được những ưu thế đặc biệt trên chiến trường đậm chất đặc thù này . Có thể nói , với phần còn lại của thế giới , nó gắn liền với hình ảnh VW ( Vietnam War) khiến cho nhiều người trên thế giới còn gọi nó là Vietnam Jeep dù thật sự nó không phải là Jeep , nó là Xe vận tải chiến thuật đa nhiệm quân dụng ( military utility tactical truck ) và được gọi tắt là :
Vận xa chiến thuật .

Một tên khác mà người ta vẫn thường dùng để gọi nó dù không phổ biến ở Việt Nam là Fast Attack Vehicle ( phương tiện tấn công nhanh )



 
Last edited by a moderator: