Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Nghĩ cho cùng những câu thơ hay não nùng vẫn là những bài thơ về chinh phụ ngóng trông và kìa ai kia từng thêu dòng gấm :

" Tôi đi đi mãi vào sơn cước
Em vuốt tua rèm cửa ngọc lâu
Lá úa kinh thành ....."

Tuy nay chúng ta sống trong thời hiện đại và vẫn cổ súy cho nam nữ bình quyền và mình cũng như thế nhưng tất nhiên ý của mình là trừ nhà mình ra ...

Ngẫm lại tự ngàn xưa đàn bà với chiến tranh là hình với bóng , kìa chuyện Dương Quý , Tây Thi nọ Song Kiều há chắng phải vì đàn bà nên nỗi ?! kìa kìa mái tóc vàng Helen chẳng phải làm cho suy tàn một vương quốc . Quan niệm xưa từ Âu sang Á vẫn cho đàn bà là cội nguồn tội lỗi và vì thế đã tìm ra vô số cách chế ngự ...

Người thông tuệ như Jesus Christ dẫu bạn không tin vào cõi thiêng liêng thời vẫn nên cảm phục ngài vì ắt không phải tầm thường mà tư tưởng ngài suốt 2000 năm vẫn còn được rao giảng

Nếu bạn còn không tin , tôi xin viện ngài Tất Đạt Ta Thái tử mà một khi nào được ký thác trong tiền kiếp là thầy của hai cõi trời người và Đạo của ngài vẫn đời đời truyền trong bốn cõi

Vậy hai ngài đã thế nào với một nữa nhân loại ?
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Tôi tự nghĩ mình thật không bằng ngài Lênin hay ai khác để mà có thể yêu và tìm cách cứu vớt toàn nhân loại , chỉ nguyện được yêu phân nửa mà thôi và đàn bà cũng thật lạ kỳ , họ yêu kính Chúa vì tấm lòng bao la của ngài trong khi tôi chỉ yêu có vài người mà họ làm như trời sắp sập và làm cho tôi khốn đốn . Thiệt là không hiểu nổi .

Nói đi thì nói lại , bao nhiêu chuyện hư đốn của cánh đàn ông đều được quên đi dễ dàng duy bút sa gà chết và ngày vẫn rành rành giấy trắng mực đen trong kinh thánh kìa phân nữa loài người phải chịu khổ lây vì nguyên thuỷ bà EVA ... nọ Hằng Nga chú Cuội vẫn được người đời truyền khẩu ấy có phải là cội nguồn trọng Nam khinh Nữ

Một khi nào bên đống lửa dưới một thung lũng lạnh lẽo nào đó gần Bù Đăng, một lão tiêu đầu giảng giải cho tôi nghe về đàn bà ( mai tiếp )
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Có bao giờ bạn thắc mắc vì sao cho đến tận ngày nay khi mà chúng ta đã có nữ tổng thống , nữ thủ tướng , nữ Hoàng nói chung là phụ nữ đã đảm nhiệm mọi nhiệm vụ dẫu khó khăn nặng nề và trong nhiều trường hợp cũng như trong nhiều vị trí , còn được tín nhiệm hơn cả Nam giới mà chưa và sẽ không bao giờ có một người đàn bà nào được thụ phong Linh Mục hay Mục Sư ... ?!??? Ấy là bởi Kinh có dạy : đàn bà được tạo ra từ xương sườn đàn ông ( để cho đàn ông bớt buồn ) bởi lẽ ấy nên dù là một tạo vật xinh đẹp ( do chúa Trời tạo ra sau khi tạo ra ADAM nên có rút ít nhiều kinh nghiệm ) nhưng vẫn có nhiều khiếm khuyết và đàn ông được chăm chút như thế vẫn phạm nhiều lỗi lầm thì mong chi một cái xương sườn mà hoàn thiện và văn hóa phương Tây vẫn bao dung với đàn bà vì lẽ đó và đó là lý do những dâm đãng của đàn ông vẫn được Đông Tây kim cổ tha thứ vì mỗi khi nhìn thấy người đàn bà là đàn ông lại vồ vập ấy cũng bởi họ muốn lấy lại cái xương sườn của chính mình ( Người ta không thể kết tội một người chỉ vì người đó muốn lấy lại tài sản của chính mình )
 
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Nếu như Thiên Chúa Giáo có khởi nguồn từ Do Thái giáo và được Ngài Jesus Christ ở Nazareth rao giảng có cái nhìn như thế về đàn bà thì ở bên kia địa cầu một tôn giáo khác có khởi nguồn từ Bà La Môn giáo cũng có cái nhìn tương tự và theo những giáo luật của tôn giáo này thì đàn bà là một thể khiếm khuyết nghiêm trọng về trí tuệ nên cần phải rèn giũa nhiều vì đàn bà phải tu chín kiếp mới được làm đàn ông và theo đó người đàn ông dẫu thế tục vẫn cao hơn nữ Hòa thượng một bực và một chú SaDi theo lý vẫn là Sư thúc hay Thầy của một Ni cô dẫu người đó trọn đời tu hành và nay đã là một Hòa Thượng . Và vì thế một Ni Cô không bao giờ được phép làm một chủ tế của một buổi lễ quan trọng nào vì xét theo mọi khía cạnh , một người đàn ông bình thường vẫn cao đạo hơn ...

Ở đây mình không nói về Đạo của Ngài Mohamet ( mà thuở sinh tiền ngày kết hôn với một bà góa giàu có )không phải vì mình không biết gì về tôn giáo này mà vì những hà khắc của nó với phụ nữ ai cũng thấy rõ và nói nữa e là nhà mình sẽ bị đặt bom .

Có lý do gì mà các bậc Vĩ nhân như thế cố tình gạt hẳn phân nữa nhân loại ra khỏi các hoạt động của họ dù lượng tính đồ sùng tín xét về tỉ lệ giới Nữ vẫn cao hơn Nam giới nhiều lần . Phải chăng Các ngài đã thấy , đã có những lý do không lời khi rao giảng điều đó ?!

( Các bác nghiên cứu dùm em , em sẽ trở lại nhảm đề tài này trong một lần khác )
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Jeep vài phút giây thư giãn

Cuối cùng rồi cũng có một nhà thờ cho các tính đồ Jeep

Vận xa chiến thuật M151 MUTT vừa đi vừa suy gẫm hay những chuyện nhảm của minhchaustudio



Một điều mà Jeep thật sự không cần

Vận xa chiến thuật M151 MUTT vừa đi vừa suy gẫm hay những chuyện nhảm của minhchaustudio



Một số người nói rằng điều mà các Tay Jeep ( Jeeper ) luôn làm là đuổi theo các cô gái xuống tận bãi biển và diễn hề quanh họ

( chiếc này của TUANDANG còn người thì không biết )
Vận xa chiến thuật M151 MUTT vừa đi vừa suy gẫm hay những chuyện nhảm của minhchaustudio



Các Tay jeep ( Jeeper ) vẫn thường tôn sùng Jeep của họ , nhưng việc thờ cúng một chiếc Jeep như thế này có lẽ đã đi quá xa


Vận xa chiến thuật M151 MUTT vừa đi vừa suy gẫm hay những chuyện nhảm của minhchaustudio


Nếu sở hữu một chiếc Jeep , đôi khi bạn có thể dùng nó thay máy giặt


Vận xa chiến thuật M151 MUTT vừa đi vừa suy gẫm hay những chuyện nhảm của minhchaustudio



Các xe thể thao luôn đi kèm các cô gái , Jeep được xem là xe thể thao vào lúc WWII


Vận xa chiến thuật M151 MUTT vừa đi vừa suy gẫm hay những chuyện nhảm của minhchaustudio



Nếu một Tay Chơi Jeep nói là bị kích thích cao độ , đó không phải là nói về cảm giác sinh lý , nó đơn giản chỉ là như thế này

Vận xa chiến thuật M151 MUTT vừa đi vừa suy gẫm hay những chuyện nhảm của minhchaustudio



Vận xa chiến thuật M151 MUTT vừa đi vừa suy gẫm hay những chuyện nhảm của minhchaustudio



Với một Tay Jeep ( Jeeper ) thì đó là một ngày tuyệt vời . Dã ngoại với một Jeep ...Oh yeah cùng với một cô gái


Vận xa chiến thuật M151 MUTT vừa đi vừa suy gẫm hay những chuyện nhảm của minhchaustudio

 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Hầu hết mọi người đều biết rằng Chúa đã tạo ra thiên đường và trái đất trong vòng 07 ngày nhưng bạn có biết rằng ngày thứ 8 , Ngài chợt nhận ra chẳng có con đường nào để đi và thế là Ngài đã tạo ra Jeep

[youtube] XyHn-irVrp4 [/youtube]

[youtube#XyHn-irVrp4]




http://www.youtube.com/watch?v=XyHn-irVrp4
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Tản mạn vể Jeep !

Đại tướng Tổng tham mưu trưởng George C. Marshall đã gọi Jeep là đóng góp vĩ đại nhất của người Mỹ vào chiến tranh hiện đại . nguyên văn "America's greatest contribution to modern warfare."

Một người nào đó tên là Eisenhower ( Ai-xen-hao ) thì nói : Jeep , phicơ vận tải Dakota và thuyền đổ bộ là 03 công cụ đã làm nên chiến thắng của cuộc chiến ( WWII ) nguyên văn "The Jeep, the Dakota airplane, and the landing craft were the three tools that won the war" .Tiếc là trong những cuộc chiến tiếp sau đó , 03 công cụ này lại không giúp được gì nhiều cho quân đội Mỹ và lịch sử sau đó đã không lặp lại ...

Trong WWII , Jeep được sản xuất bởi những nhà máy của Willys và Ford với tốc độ 1'30'' một chiếc .Thật kinh khủng . ( Đô đốc Yamato đã từng nói với những sỹ quan thân cận khi nhận lệnh lập kế hoạnh đánh phủ đầu lực lượng Hạm đội phòng thủ Thái Bình Dương của Mỹ " đất nước họ hùng cường , nhân dân họ cương nghị , Nhật Bản đừng nên C/tranh với Mỹ ". Nếu có dịp em sẽ hầu các bác về những trận đánh WWII trong vùng Thái Bình Dương )

Với tốc độ sản xuất như thế , đến cuối C/tranh , Mỹ đã sản xuất được 700.000 chiếc Jeep . Số xe này nhiều đến nổi một số lính Đức tin rằng mỗi chú tân binh Mỹ được trang bị một Jeep như là một quân trang tiêu chuẩn

Về tên gọi thì ngoài những giả thiết cho là Jeep là trên gọi một nhân vật vạn năng trong bộ truyện tranh Popeye the sailor thì một số sĩ quan Mỹ cho rằng từ Jeep bắt nguồn từ chữ general-purpose vehicle gọi tắt là GP đọc nhanh nghe như Jeep . Trong chiến tranh loại xe này còn được gọi với nhiều tên gọi như : con bọ Bantam ( Bantam Bug) , chú nhỏ ( Midget), Quad và peep . Mãi đến khi kết thúc chiến tranh , hãng Willys mới quyết định dùng từ Jeep như là một thương hiệu cho loại xe này .


 
Last edited by a moderator:
Hạng C
9/2/08
783
16
18
53
Một sớm Lập Đông !
"...Đông về
Sáng
Hôm nao
Chủ Nhật
Phố
Mưa Buồn
Anh dừng bước
lang thang
Ngang nhà Thánh
Vương Cung..."

Sáng nay vừa mở mắt chợt nghe tiếng ai trong trẻo " trời lạnh rồi đó anh " và mắt ai kia nhìn mình ..., duy mình ậm ừ vì trong đầu lan man bao chuyện . Lát sau khăn áo chỉnh tề ngồi trong phòng khách , phu nhân lại thỏ thẻ " Trời hôm nay lạnh ...lão gia bảo trọng "; chợt chạnh lòng nhận thấy phu nhân mình thay đổi cũng nhiều . Ấy Thu qua rồi Đông tới mà dòng thời gian có đợi bao giờ , nữa đời tóc bạc chợt nhận ra những gì học được trên ghế nhà trường đều vô dụng và những gì tâm đắc học được nơi trường đời đều không cần thiết và mình đã uổng một đời mê muội , nay ngồi đây như một kẻ lỗi thời , nhắc về những tháng ngày xa xưa đã nhạt nhòa nhân ảnh . Lọ phải là Jeep hay không và tháng năm có trải mặc dù, dòng đời có cần biết ta đúng hay sai nào cần ta tốt hay xấu hữu ích hay vô dụng thời chẳng có gì quan trọng . Ta còn đây ấy nào phải khôn ngoan tài trí mà vì định mệnh trêu ngươi ; vì bởi bao người tốt hơn ta vẫn không còn , bao kẻ hữu ích vẫn bị đời ruồng rẫy và người còn đó nào phải đúng sai mà do con tạo đặt bày , nói nữa là thừa .

Nhặt một đóa dã quỳ bên hiên mà những tháng ngày chưa xa nào đó mình vẫn thấy nó xấu xí và có bao giờ để tâm . Hôm nay thời gian nghưng đọng với mình , chợt nhận ra cách sắp xếp cánh hoa thật tao nhã dù thoạt nhìn thưa thớt ; mới hay trong một đời có mấy khi ta chịu dừng chân mà ngắm một đóa dã quỳ
 
Last edited by a moderator: