anhbocau nói:@@Mợ Tài : khổ lắm Mợ ơi .
- Cực chẳng đã , tình hình thế này mới đi tìm nơi trú ẩn .
- Canh mua , nếu sau đó Vàng lên thì vợ khen hay - giỏi , nếu nó tuột váy vợ lại chê ngu - lì .
- Mà Mợ nghĩ coi , thu nhập cứ teo tóp lại , đồng tiền càng ngày càng khó kiếm . Ôm một cục vàng , ngày nào chưa bán ra thì nó cũng là một cục...........kim loại .
- Cái thời ông bà xa xưa , em Vàng anh không được đầu cơ như bây giờ , nên em nó hiền lành dẽ thương như mấy cô thôn nữ .
Từ ngày ẻm được mấy tay chơi sừng sỏ đưa lên mây xanh , ẻm lại càng chảnh choẹ .
Ẹc ! cuối tuần trần tình chút chơi .
P/S : Mợ và chú có chuyến đi nào mới post bài không , xem cho thoả chí tang bồng .
anh tui lâu quá ko thấy rủ rê gì hết