Re:Vàng 44 chai, dư đoán xu thế vàng đê! [phân tích theo cảm tính]
bác MP nói đúng đó , U ngân hàng là 20684 nhưng + phí ( năm nào cũng vậy ) ---------> nên ngót nghét 21k rồi .
Nhắc tời vàng , thôi kể chuyện vuui xả stress hén .
- Có ông kia thích nhậu , bù khú bạn bè . Mà mỗi lần đi nhậu về là bà vợ cứ xa xả , chì chiết đủ điều .
- Đàn ông mà , không chút bia bọt , bạn bè thì làm sao đời thi vị .
- Qua một bữa nhậu , ổng được mấy chiến hữu bày trò .
- Thế là..........gom tiền , mua được mấy miếng vàng . Ổng đem chôn gốc cây trước nhà .
- Mỗi tối , ổng siêng năng ra..........tè lên chỗ chôn vàng đó .
- Người ta nói "Vàng có chân".............quả đúng vậy .
- Hôm đó , cũng như mọi hôm , ổng lại ra thăm em vàng . Đang tè......tè........thì em vàng anh chịu không nổi cũng phải chui đầu lên .
Ánh trăng sáng + màu của kim loại quý + nước.......lấp lánh .
Vậy là đúng ý đồ.........Ổng mới gọi bà vợ chạy ra " em ơi ! coi anh xì ra được cái gì nè....."
- Đang đêm , nghe chồng la to , tưởng có chuyện gì.......bà vợ tất tả chạy ra . Đến nơi cần đến thì......lấp lánh.......
Bà vợ sáng cả mắt.........Ôi ! chồng của em giỏi quá.........Từ ngày mai , anh cứ việc đi nhậu đi nha , đừng bận tâm về em.......
Hết .