Báo cáo các bác, Em đã thay xong ổ bi moay ơ sau rồi! Đúng bịnh rồi. HẾt cả cái tiếng cộc cộc + cái tiếng hú đáng ghét.
Chân thành cảm ơn A Dũng Gia lai, Chú Tiểu, Tỵ, Già Đáng...
Em có hình đây!
Nhận hàng, ối sáng gì mà chóa lóa thế:
Các Bác có thấy cục cao su chân giảm sóc ko?
Thay vào quá dể:
Nguyên đai RBI và Yokahoma!
Chạy Êm lắm các bác ạ, Em lên 80km/h gỡ mo ko nghe 1 tiếng gì. Ro ro hả, rào rào ư tạm biệt nhé!
Tồng thiệt hại : 2.2 chai + ship 50K.
Tuy nhiên sau khi thợ tư vấn E quyết định để rồi sẽ thay luôn tất cả cục cao su chứ ko thay cao su giảm sóc ko(2 cục cao su E để dành). Vì lý do mở giảm sóc ra là mở tất cả, lấy ra rồi mới ép cục cao su đấy vào được! Buồn lão Đạm: E ko biết nên đặt Lão 2 cục cao su giảm sóc thôi, Lão im luôn! Nếu Em biết mà thay khó như ri thì E sẽ đặt nguyên bộ RBI! Lão Đạm biết nhưng khi E order 2 cục cao su chân giảm sóc thì ko nói gì hết! Buồn 1 s!
Nhưng sao giờ nó cũng Êm ru, quá đã!
Thanks & Best regards all!