Hạng D
27/5/09
1.162
266
83
Đà Nẵng
Re: Mong được các anh em trong hội giúp đỡ, tư vấn để e có thể mau chóng tìm được vợ 2 như ý của mình. Kính các bác

Phù..
18.gif
Đúng là lần đầu vọc vạch.. Chưa kinh nghiệm. Sau 2 buổi chiều hì hục, cuối cùng cungz tháo được dàn đèn trước ra làm vệ sinh, súc rửa. Chu choa cái dòng cọt này độc thiệt.. Tháo có cái đèn trc mà phải tháo nguyên cả cái cản, để tháo cái cản lại phải chùm hum tháo cái bumper líp dưới gầm. Cái cản trc có mấy con ốc độc chiêu thiệt.. e tìm trối chết mới ra. May nhờ cái manual nếu không thì cũng pó tay với e nó. Mà phải mở theo đúng qui trình chứ không thì hỏng hết đồ do.. mắc mớ nhiều qúa. Người nóng tính dễ nổi điên lên rồi...hii.. chưa biết chyện gì sẽ xảy ra. :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
20/11/09
7.345
387
83
Chùa Bà Đa
Re: Mong được các anh em trong hội giúp đỡ, tư vấn để e có thể mau chóng tìm được vợ 2 như ý của mình. Kính các bác

tynguyenduy nói:
... rồi lại chiều chồng, chưa kịp xả hơi đứa thứ nhất, e làm tiếp đứa thứ 2 khi thằng cu đầu chưa đc 10 tháng...

Ui! Cu Tỵ này ghê quá, đứa trước đứa sau cách nhau hơn 9 tháng. Cái này là con ra cha vào đây, chắc lúc đó chưa kịp khô lò...
 
Hạng D
8/8/10
1.679
436
83
Quảng Ngãi
Re: Mong được các anh em trong hội giúp đỡ, tư vấn để e có thể mau chóng tìm được vợ 2 như ý của mình. Kính các bác

tynguyenduy nói:
35.gif

Hôm qua là sinh nhật e mà e quên khấy đi mất, đến chiều vợ đón con về thấy e còn lục đục với mớ cà lê, mỏ lết. Cô ấy nói: sao giờ này a còn chưa chịu nghỉ, tranh thủ lên tắm rửa rồi vợ chồng mình đi chứ..E chột dạ hỏi:" đi đâu? "." ơ anh quên hôm nay là ngày gì ah". " Ngày gì"," Thì sinh nhật a chứ còn gì nữa".. Lật đật ngó đồng hồ: ui hôm nay là ngày 3/4..nhanh dữ vậy sao... ". Bả trách :" A mê xe đến mức độ quên lun cả ngày sinh của mình thì huống hồ gì đến e và các con.. Vợ nói vậy khiến e tự nhiên thấy có lỗi các bác ạ. Nói thật từ khi ôm vợ bé đến giờ e như vô tâm hết với những gì mình đang có.Mặc dù với e.. gia đình là quan trọng nhất.Nghĩ lại tự nhiên thấy thương vợ nhiều hơn.. Nói thiệt (không phải ca) từ ngày lấy e về bả chưa có đến ngày giành cho riêng mình, hết nuôi con rồi lại chiều chồng, chưa kịp xả hơi đứa thứ nhất, e làm tiếp đứa thứ 2 khi thằng cu đầu chưa đc 10 tháng. Dồn dập là vậy đó nhưng e nào có giúp đc gì, nghành của e thì mệt lắm đi suốt và bấp bênh nữa, lúc được lúc mất, lúc gần lúc xa..Một tay vợ cả lo hết. Suy cho cùng e cũng thật sự may mắn hơn rất nhiều người khác khi e đã có gần như tất cả những cái cơ bản nhất trong cuộc sống các bác ạ. Cũng có thể là bạn thân bao năm cô ấy cũng đã ít nhiều hiểu và thông cảm cho cái " non sông khó đổi, bản tính thì khó dời" của e vì thế..bây giờ.. e mới đc mê cọt cổ cùng các bác.
033102beer_1_prv.gif
. Đôi điều tâm sự khi đã có ít lon
35.gif
.. Mong các bác thông cảm.
Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiii!. Hihi. Năm sau em và anh tổ chức Sinh Nhật chung nha. 1 năm anh vào Quảng Ngãi, năm sau em ra Đà Nãng với anh. Em cũng ngày 3/4 nè anh.
 
Hạng D
27/5/09
1.162
266
83
Đà Nẵng
Re: Mong được các anh em trong hội giúp đỡ, tư vấn để e có thể mau chóng tìm được vợ 2 như ý của mình. Kính các bác

Sáng nay tranh thủ cân chỉnh lại cái cản trước và ráp lại dàn đèn. Dù là depo nhưng sau khi súc rửa nó sáng hẳn ra.. Sướng..hee. Xe e giờ đèn đóm trước sau nhìn đã con mắt lắm các bác ạ.. Hic.. Gần tuần nay không được xxx e nó, ức chế không chịu được các bác ạ. Không biết tháo biển số, rồi dán lên kính "xe chuyển vùng" chạy được hông ta..Bác nào rành cho e ít ý kiến.
 
Hạng D
27/5/09
1.162
266
83
Đà Nẵng
Re: Mong được các anh em trong hội giúp đỡ, tư vấn để e có thể mau chóng tìm được vợ 2 như ý của mình. Kính các bác

[quote Châupro !]
tynguyenduy nói:
35.gif

Hôm qua là sinh nhật e mà e quên khấy đi mất, đến chiều vợ đón con về thấy e còn lục đục với mớ cà lê, mỏ lết. Cô ấy nói: sao giờ này a còn chưa chịu nghỉ, tranh thủ lên tắm rửa rồi vợ chồng mình đi chứ..E chột dạ hỏi:" đi đâu? "." ơ anh quên hôm nay là ngày gì ah". " Ngày gì"," Thì sinh nhật a chứ còn gì nữa".. Lật đật ngó đồng hồ: ui hôm nay là ngày 3/4..nhanh dữ vậy sao... ". Bả trách :" A mê xe đến mức độ quên lun cả ngày sinh của mình thì huống hồ gì đến e và các con.. Vợ nói vậy khiến e tự nhiên thấy có lỗi các bác ạ. Nói thật từ khi ôm vợ bé đến giờ e như vô tâm hết với những gì mình đang có.Mặc dù với e.. gia đình là quan trọng nhất.Nghĩ lại tự nhiên thấy thương vợ nhiều hơn.. Nói thiệt (không phải ca) từ ngày lấy e về bả chưa có đến ngày giành cho riêng mình, hết nuôi con rồi lại chiều chồng, chưa kịp xả hơi đứa thứ nhất, e làm tiếp đứa thứ 2 khi thằng cu đầu chưa đc 10 tháng. Dồn dập là vậy đó nhưng e nào có giúp đc gì, nghành của e thì mệt lắm đi suốt và bấp bênh nữa, lúc được lúc mất, lúc gần lúc xa..Một tay vợ cả lo hết. Suy cho cùng e cũng thật sự may mắn hơn rất nhiều người khác khi e đã có gần như tất cả những cái cơ bản nhất trong cuộc sống các bác ạ. Cũng có thể là bạn thân bao năm cô ấy cũng đã ít nhiều hiểu và thông cảm cho cái " non sông khó đổi, bản tính thì khó dời" của e vì thế..bây giờ.. e mới đc mê cọt cổ cùng các bác.
033102beer_1_prv.gif
. Đôi điều tâm sự khi đã có ít lon
35.gif
.. Mong các bác thông cảm.
Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiii!. Hihi. Năm sau em và anh tổ chức Sinh Nhật chung nha. 1 năm anh vào Quảng Ngãi, năm sau em ra Đà Nãng với anh. Em cũng ngày 3/4 nè anh.

[/quote]
ok Bac! quyết định vậy nhé!Sang năm e vào thăm bác nhé!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
8/8/10
1.679
436
83
Quảng Ngãi
Re: Mong được các anh em trong hội giúp đỡ, tư vấn để e có thể mau chóng tìm được vợ 2 như ý của mình. Kính các bác

tynguyenduy nói:
[quote Châupro !]
tynguyenduy nói:
35.gif

Hôm qua là sinh nhật e mà e quên khấy đi mất, đến chiều vợ đón con về thấy e còn lục đục với mớ cà lê, mỏ lết. Cô ấy nói: sao giờ này a còn chưa chịu nghỉ, tranh thủ lên tắm rửa rồi vợ chồng mình đi chứ..E chột dạ hỏi:" đi đâu? "." ơ anh quên hôm nay là ngày gì ah". " Ngày gì"," Thì sinh nhật a chứ còn gì nữa".. Lật đật ngó đồng hồ: ui hôm nay là ngày 3/4..nhanh dữ vậy sao... ". Bả trách :" A mê xe đến mức độ quên lun cả ngày sinh của mình thì huống hồ gì đến e và các con.. Vợ nói vậy khiến e tự nhiên thấy có lỗi các bác ạ. Nói thật từ khi ôm vợ bé đến giờ e như vô tâm hết với những gì mình đang có.Mặc dù với e.. gia đình là quan trọng nhất.Nghĩ lại tự nhiên thấy thương vợ nhiều hơn.. Nói thiệt (không phải ca) từ ngày lấy e về bả chưa có đến ngày giành cho riêng mình, hết nuôi con rồi lại chiều chồng, chưa kịp xả hơi đứa thứ nhất, e làm tiếp đứa thứ 2 khi thằng cu đầu chưa đc 10 tháng. Dồn dập là vậy đó nhưng e nào có giúp đc gì, nghành của e thì mệt lắm đi suốt và bấp bênh nữa, lúc được lúc mất, lúc gần lúc xa..Một tay vợ cả lo hết. Suy cho cùng e cũng thật sự may mắn hơn rất nhiều người khác khi e đã có gần như tất cả những cái cơ bản nhất trong cuộc sống các bác ạ. Cũng có thể là bạn thân bao năm cô ấy cũng đã ít nhiều hiểu và thông cảm cho cái " non sông khó đổi, bản tính thì khó dời" của e vì thế..bây giờ.. e mới đc mê cọt cổ cùng các bác.
033102beer_1_prv.gif
. Đôi điều tâm sự khi đã có ít lon
35.gif
.. Mong các bác thông cảm.
Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiii!. Hihi. Năm sau em và anh tổ chức Sinh Nhật chung nha. 1 năm anh vào Quảng Ngãi, năm sau em ra Đà Nãng với anh. Em cũng ngày 3/4 nè anh.
ok Bac! quyết định vậy nhé!Sang năm e vào thăm bác nhé!

[/quote]
Ok anh. Hoặc em về quê mà đúng dịp SN thì mình tổ chức chung ngoài đó luôn. Ngoại em ở Quảng Nam mà. Hihi
 
Hạng D
20/9/09
1.388
7
38
50
Phố Biển
Re: Mong được các anh em trong hội giúp đỡ, tư vấn để e có thể mau chóng tìm được vợ 2 như ý của mình. Kính các bác

tynguyenduy nói:
Sáng nay tranh thủ cân chỉnh lại cái cản trước và ráp lại dàn đèn. Dù là depo nhưng sau khi súc rửa nó sáng hẳn ra.. Sướng..hee. Xe e giờ đèn đóm trước sau nhìn đã con mắt lắm các bác ạ.. Hic.. Gần tuần nay không được xxx e nó, ức chế không chịu được các bác ạ. Không biết tháo biển số, rồi dán lên kính "xe chuyển vùng" chạy được hông ta..Bác nào rành cho e ít ý kiến.


Nguyên tắc là xe không có biển là không được lưu hành, nếu ghiền quá thì Bác chạy loanh quanh trong xóm vậy
21.gif

 
Hạng D
27/5/09
1.162
266
83
Đà Nẵng
Re: Mong được các anh em trong hội giúp đỡ, tư vấn để e có thể mau chóng tìm được vợ 2 như ý của mình. Kính các bác

Vậy là AC Quảng Ngãi sắp có thêm 1 thành viên mới..Chúc mừng.. chúc mừng..
 
Hạng D
8/8/10
1.679
436
83
Quảng Ngãi
Re: Mong được các anh em trong hội giúp đỡ, tư vấn để e có thể mau chóng tìm được vợ 2 như ý của mình. Kính các bác

tynguyenduy nói:
Vậy là AC Quảng Ngãi sắp có thêm 1 thành viên mới..Chúc mừng.. chúc mừng..
Xin chúc mừng K. hehe
 
Hạng D
8/8/10
1.679
436
83
Quảng Ngãi
Re: Mong được các anh em trong hội giúp đỡ, tư vấn để e có thể mau chóng tìm được vợ 2 như ý của mình. Kính các bác

tynguyenduy nói:
Vậy là AC Quảng Ngãi sắp có thêm 1 thành viên mới..Chúc mừng.. chúc mừng..
Xin chúc mừng K. hehe