Kể từ khi đc thoã mãn cơn nghiện.. Cho đến bây giờ cũng đã hơn 5tháng. Từ lúc cưới rồi rước dâu và cùng nhau trải nghiệm qua từng cung đường khác biệt. Phải nói e thực sự hài lòng về bà 2 của mình cho dù có thể đối với người khác e nó chưa thật hoàn hảo. Nhưng cuộc sống là vậy ko có gì có gì là tuyệt đối nên những vui buồn cùng nó trải qua trong những năm tháng khiến e thêm 1phần nữa sự thú vị của cuộc sống vốn dĩ rất đỗi bình thường này...Chúc các bác có những ngày cuối tuần vui vẻ..
Và ngày mai e lại sẽ có một ngày đầy cảm hứng nữa, đố các bác biết mai e sẽ làm gì.. Heeee .. Mai e sẽ lột bộ lòng vàng cát ra nghiên cứu .. Khà khà ..