Mình ra Hà Nội thấy xe chạy và đậu xe như ở nhà mình vậy, chỗ nào cũng đâu được. Hỏi ra mới biết có câu Hà Nội không vội được đâu
xin lỗi các bác
xem clip em cứ tưởng là trại trẻ thiểu năng đưa trẻ đi tham quan đâu đó chứ.
bác nào đưa lên vnexpress đi
biển 30 đấy, nghìn năm văn hiến đấy
xem clip em cứ tưởng là trại trẻ thiểu năng đưa trẻ đi tham quan đâu đó chứ.
bác nào đưa lên vnexpress đi
biển 30 đấy, nghìn năm văn hiến đấy
Hôm em đón con ở Trường Á Châu hẻm Kỹ Thuật Quân sự kế Trung Tâm PICO (cũ) ở đường Cộng Hòa còn tệ hơn. 1 ông bố đi Innova đón con do hết chỗ đậu nên... đậu giữa đường khóa xe đi tìm con gần 20 phút làm náo loạn cả khu vực luôn. Lúc ổng ra em nhắc nhở thì ổng còn nổi khùng với em ( chắc con ổng bị sao đó nên ổng cáu). Em quá bất ngờ chưa phản ứng kịp thì ông ta đã bị 2 cậu thanh niên túm cổ áo đòi đánh. Em nghĩ thôi cũng cảnh phụ huynh đi đón con nên nhảy vô can cứu ông ta ra, vậy mà khi lên xe còn cứ nhìn em gườm gườm. Chả hiểu sao nữa! Chán!
Cá nhân em thì em sẽ trông con của ổng giúp, để ổng có thời gian "làm việc" với 2 thanh niên kia.