cái này tại vào giữa giờ bọn nó lười điều xe tiền, chờ cuối ngày kết quỹ xe tiền đến mang qua luônBác nói Sacom thế chứ Vietcombank có hơn gì đâu?! Sổ đến hạn Mập tới rút từ 2h mà cho Mập chờ tới 1 tiếng sau mới nói Mập về nhà đi khi nào có tiền gọi ra rút.
Lúc đó con Mập nó khóc nên buộc lòng cho vợ con về. Mập ức gọi Trưởng CN máng vốn. Ổng khai thật là cạn tiền nhưng sẽ gọi về báo NV lo cho Mập. Cuối ngày 5h30 Mập quay lại cửa chánh đóng, phải vào cửa hông. Thé éo nào nó cho Mập chờ tiếp 30' là gần 6g mới giao tiền toàn giấy 50 với 100.
Bà ngoại phó trưởng CN còn giở giọng bảo nếu muốn lấy tiền chẵn thì ngày mai quay lại, bả cho NV đi đổi DÙM cho chứ bả NH nên có tiền gì giao tiền đó.
Ngậm ngùi gọi người hỗ trợ mang về chứ ngồi đôi co với mấy thím ấy cho máu lên.
Dạo này vào NH ức chế vô cùng chứ k riêng Sacom nhe bác.
