RE: Vào nhậu thôi ...
Đầu heo cho em góp bánh hỏi với bánh bao
Gà luộc cho em góp lá chanh và muối tiêu chanh
CÒn ABS thì........ chắc góp sức cũng được ko sao




Đầu heo cho em góp bánh hỏi với bánh bao
Gà luộc cho em góp lá chanh và muối tiêu chanh
CÒn ABS thì........ chắc góp sức cũng được ko sao
RE: Vào nhậu thôi ...
em chỉ góp sức với ông bạn bro của em thôi
mr BRO này nhậu dữ lắm đó các bác ui
em chỉ góp sức với ông bạn bro của em thôi
mr BRO này nhậu dữ lắm đó các bác ui
RE: Vào nhậu thôi ...
Mời các bác nhậu nè các bác: THỊT TRÂU XỨ HUẾ . . . mộng mơ!
Đất Thần kinh cũng đầy đủ các món đã từng được coi là “phàm phu tục tử” như Cầy n món và . . . trâu.
Trong một con đường đất ngoằn nghèo khu nhà vườn Kim Long- cái nơi mà ngày xưa Trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều trẫm đi- em đến quán thịt trâu không tên:
Xuyên suốt các món trâu là lá sân đầy gai nhọn, phải thật cẩn thận đó:
Món số 1: trâu nướng lá lốt.
Món này được bọc lá chuối khi nướng:
Lột lá chuối ra nào:
Món số 2: trâu xáo xả ăn kèm với bún.
Món số 3: gân trâu hon, hình như ở Huế con gì người ta cũng hon được tuốt
Món số 4: trâu luộc, tô nước luộc đính kèm có chút tiết trâu:
Tô nước này, giờ cuối lúc tây tây, húp một phát đã như làm chén nước xáo măng sau chầu Cờ Tây vậy đó, tỉnh cả người
Mời các bác nhậu nè các bác: THỊT TRÂU XỨ HUẾ . . . mộng mơ!
Đất Thần kinh cũng đầy đủ các món đã từng được coi là “phàm phu tục tử” như Cầy n món và . . . trâu.
Trong một con đường đất ngoằn nghèo khu nhà vườn Kim Long- cái nơi mà ngày xưa Trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều trẫm đi- em đến quán thịt trâu không tên:

Xuyên suốt các món trâu là lá sân đầy gai nhọn, phải thật cẩn thận đó:

Món số 1: trâu nướng lá lốt.
Món này được bọc lá chuối khi nướng:

Lột lá chuối ra nào:

Món số 2: trâu xáo xả ăn kèm với bún.

Món số 3: gân trâu hon, hình như ở Huế con gì người ta cũng hon được tuốt

Món số 4: trâu luộc, tô nước luộc đính kèm có chút tiết trâu:

Tô nước này, giờ cuối lúc tây tây, húp một phát đã như làm chén nước xáo măng sau chầu Cờ Tây vậy đó, tỉnh cả người