vậy em cũng phải ra sức chém gió để nâng cao trình độ như bác mới được. ôi BaoLoc trong tim tôi. hjhjchu_bo_doi nói:bản thân mình mới học 4 bánh ra đường cũng còn đi sai luật trầm trọng.tungnguyen.design nói:em cũng như bác, từ ngày học bằng lái 4B mới biết trước giờ 2B đi sai luật trầm trọngk3 nói:mê otô nói:thì 2b cũng như 4b thôi bác.nhưng từ trước đến giờ đa số 2b vào vòng xoay có bao giờ xi nhan mấy đâu
Đồng ý với cụ này ! 2B khi học Luật và khi thi không ai dạy vụ này nên không biết. E giờ đi 4B mới biết !
Sau khi tham gia chém gió trên đường thiên lý mới ngộ ra mình còn quá nhiều cái chưa biết!
tui chạy 2 bánh cũng chớp signal trái/phải y như lúc ôm 4 bánh
ngoại lệ : về quê chơi, người thân cho mượn cái Cub 50 cà tàng hổng có bình điện = huề tiền
còn trong thực tế lưu thông : rất nhiều 2 bánh hổng chớp signal đúng bài bản, quẹo xong quên tắt v.v... riết làm các cụ 4 bánh hết tin tưởng : 4 bánh hổng thèm quan tâm đèn signal của 2 bánh nữa !
tại ai ?!
ngoại lệ : về quê chơi, người thân cho mượn cái Cub 50 cà tàng hổng có bình điện = huề tiền

còn trong thực tế lưu thông : rất nhiều 2 bánh hổng chớp signal đúng bài bản, quẹo xong quên tắt v.v... riết làm các cụ 4 bánh hết tin tưởng : 4 bánh hổng thèm quan tâm đèn signal của 2 bánh nữa !
tại ai ?!
Xi nhan là để báo cho phương tiện chạy sau và hướng khac biết mình sẽ đi về đâu để xử lý nhằm bảo đảm an toàn và chống ùn tắc , sau đó được tổng kết thành luật mà đã là luật thì phương tiện nào cũng chấp hành như nhau . Đi đường em thấy nhiều người đi bộ sang đường cũng dùng tay để xi nhan đấy .
Khó mà lay chuyển được ý thức của cả 1 thế hệ bác àh, cách tốt nhất là chung sống và tuyên truyền ngay khi có thể, chúc bác lái xe an toàn
Theo cái luật bất thành văn là 4B có tiền nên đè đầu ra mà lấy, mà bắt, còn 2B nhiều khi không có xu nào, bắt vô tốn nước bọt, giả mù giả điếc cho xong.
Em dạo này đi vào bùng binh có thói quen mở signal rồi, cảm giác mình văn minh hơn và không lo bị xxx chụp