Hỏi Đường? Về Bình Định

Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Nhớ thời điểm của 80s, 90s, xe máy vẫn cứ vi vu giữa SG-Đà lạt...từ dame, cub, DD, Dream, Vespa..cả nhà trên chiếc xe 2B...mỗi năm phải mấy bận, đi nhiều đến nỗi có thể nói đùa là quen từng khúc cua, từng cái ổ gà..thời đó, thật ra những ai đi xe 2B do đường vắng, không có hạn chế tốc độ, nên có thể chạy đến 80, 90 km/h, SG-DL 300km chỉ có 5, 6 tiếng kể cả nghỉ ngơi. Vậy mà bây giờ nhìn những chiếc xe gắn máy lũ lượt trên đường mỗi dịp lễ tết..lại thấy mong manh, nguy hiểm quá.... nhiều người đi bộ đi lại qua đường, xe cộ nhiều hơn, xe đạp, xe 2B, các loại ô tô, xe khách đời mới, tốc độ cao hơn, vượt ẩu, lấn tuyến....các em sv, công nhân từ những tỉnh thành vẫn 2B về quê, thật ra số người lái xe 2B hiểu biết luật giao thông là hiếm hơn dân lái 4B....nhìn và nhớ lại chính mình..nếu ngồi 4B, thì dầu có bực tức mấy vẫn xin nhường đường cho 2B...hehehe...
 
Hạng B2
28/9/12
185
81
28
38
Binh Phuoc
Vợ bác quan tâm đến việc về quê thăm gia đình; cả năm xa nhà, chỉ muốn nhanh nhanh về thăm bố mẹ. Bác thì lại muốn kết hợp rong ruổi đường sá, giới thiệu với vợ con và cả bản thân mình những danh lam thắng cảnh dọc đường về. Con bác thì chỉ muốn ngủ-ăn-chơi-đa'i-ị. Mỗi người một mục tiêu không giống nhau trên con đường hơn 600 km. Em cá là chả vui vẻ gì!
Theo em, bác nên đi bằng cách nào đó thiệt là nhanh mà đưa vợ con về. Chuyện du lịch nên giành vào dịp khác!
 
Hạng D
4/9/13
1.283
1.122
133
Mới đi về hôm qua từ QuiNhon - Nha Trang- Sài Gòn :
1. Ql1 xem như là hoàn tất 99%
2. Đèo Cỗ Mã thấy đang trang hoàn đường dẫn, hy vọng Têt cho đi (không chắc) , Còn đèo cả thì còn lâu!
3. Dịp Tết mang rong rủi vơi F1 2B nên tính lại!
 
Hạng C
30/4/11
577
530
93
Sì phố
Mới đi về hôm qua từ QuiNhon - Nha Trang- Sài Gòn :
1. Ql1 xem như là hoàn tất 99%
2. Đèo Cỗ Mã thấy đang trang hoàn đường dẫn, hy vọng Têt cho đi (không chắc) , Còn đèo cả thì còn lâu!
3. Dịp Tết mang rong rủi vơi F1 2B nên tính lại!
Hầm Cổ Mã phía bắc là Đại Lãnh, em soi nát nước không thấy cái chỗ ra nối với QL1 hiện hữu ở mô. Không biết Tết này có kịp giải tỏa, làm đường nối không. Nhưng mà Tết nhứt vấn đề lớn lại nằm ở khúc Đèo Cả chứ không phải Cổ Mã.
 
Hạng B1
1/4/15
80
87
18
không nói chuyện an toàn, em chỉ nói về môi trường thôi
tết vừa rồi em đi về thấy mấy bác chạy 2 bánh mà thương, bụi xe oto mù mịt vẫn phải hít mà chạy, cho dù bịt khẩu trang nhưng bụi bám đầy mặt, tai, mắt... cực lắm cụ ơi
còn có con nhỏ nữa thì đi về để trị bệnh cho nó luôn thì được
 
  • Like
Reactions: 4bthang2b
Tập Lái
19/4/14
17
6
13
Vậy phải suy nghĩ lại thôi. Chắc đi mướn xe 4b đi quá. Thank các bác nhiều. Mà Tết này các bác có ai về Bình Đinh ko, có j nếu trước 28 âm thì hú em ra Quy Nhơn cafe nhá.
 
Hạng B2
16/3/15
102
113
43
41
Hãy nghĩ đến an toàn cho vợ con mình trước tiên bác a. Tuyệt đối là không về bằng 2 bánh. Nghĩ đến phương án khác. Đó là lời khuyên chân thành của mọi người đấy.
 
Hạng D
4/9/13
1.283
1.122
133
Hầm Cổ Mã phía bắc là Đại Lãnh, em soi nát nước không thấy cái chỗ ra nối với QL1 hiện hữu ở mô. Không biết Tết này có kịp giải tỏa, làm đường nối không. Nhưng mà Tết nhứt vấn đề lớn lại nằm ở khúc Đèo Cả chứ không phải Cổ Mã.

Cửa hầm phía Bắc chụp khi ngồi trên xe QL1
Về Bình Định
 
Hạng B2
1/8/14
162
147
43
45
Về BĐ dịp tết tốt nhất là máy bay bác à. Xe lửa thì cũng như xe tốc hành (nhồi nhét kinh khủng, không có chỗ đứng luôn, ngay trước toa lét hay chỗ nối giữa 2 toa cũng có người năm), chỉ hơn là xe lửa an toàn hơn thôi. Nếu bác có con nhỏ thì chọn phương án về BĐ sớm xong khoảng mùng 2 or 3 vào lại SG.
Trước đây em toàn đi như vậy. Đi xe máy vừa mệt mà lại không an toàn