Accountant
2/6/09
800
54.253
93
Nói ra sợ ảnh buồn chứ mình ăn 1 lần k quay lại lần thứ 2 . Như a nói vô Tây Lộc , hoặc đường quanh bờ hồ gần đó nhiều quán ngon k kém dù sập xệ. Ăn nhiều xong bữa đag ở nhà thấy bánh bèo gánh đi ngang . Ăn 1 lần xong nghiền luôn. Nên tốt nhất k phải mắc mà ngon mà là thích và vừa miệng mình là ngon :D
Nói gánh hàng em mới nhớ, đợt Tết ra đó, sáng sớm trời lạnh lạnh, ngồi ghế súp, dứt tô bún bò nóng hổi, cay cay, vừa ăn vừa hít hà. Mọa, .... nước miếng lại chảy nữa dzồi.