Thiện tai, thiện taiMr Fil nói:



Thiện tai, thiện taiMr Fil nói:
hai bác cũng xuyên suốt sát cánh bên gđ em cả trước lẫn sau sự cố lớn đó, em thật sung sướng lắm được hai bác thương cảm như vậy! hôm nay mới là sinh nhật đúng ngày của bà cả phải không? bác đã tặng quà thường lệ cho bà cả chưa?thinhsve nói:Chiều thứ 7 em bận việc GĐ. VC em đến rất sớm thắp hương Bác Tưởng rồi về. Không tham gia được. Tiếc thật, chỉ biết xem hình.
hai bác thật ân cần... kể từ hôm đầu năm mới bác đến thăm nhà em đến bây giờ, thời gian không nhiều mà tưởng chừng đã là lâu lắm với quá nhiều biến cố... nhưng suốt khoảng đằng đẵng đó, bác đã giành cho gđ em tình cảm mộc mạc mà đáng tin cậy, và còn cả sự giúp đỡ nữa!... em chỉ toàn nhận mà chưa có thể đền đáp... với bác với cả xóm ta đều vậy... em phải cố gắng làm sao đóng góp được vài dịp cho xóm ta dzui dzẻ bên nhau...vantrung1957 nói:Mợ Tài bịnh mà còn lo chuyện 100 ngày nữa,thiệt là quá sức nhể.
Mong lão T, nhìn xuống thấy vậy là tâm tư lão bồi hồi xúc động biết bao,lão đi lên trển thì khoẻ rồi,chỉ tội cho người ở lại quạnh hiu ra vô căn phòng thiếu hẳn người thương,mong mợ hãy bình tâm,lo cho mình và NN,hôm vừa rồi gặp lại cháu, thấy cháu lớn hẳn lên và cứng cáp lắm,mau lẹ và hoạt bát hơn .
Cuối cùng thì VT cũng xin chúc mợ Tài nhiều sức khoẻ,cháu NN học hành tấn tới đem nhiều bằng khen về cho bố mẹ,nuôi con thì bố với mẹ nào cũng mong con cái ăn học thành tài và trở thành người có ích cho xã hội,rạng rỡ cho nội ngoại hai bên.
Kính nhớ tới bác T.