Thảo Luận Chung Vẽ lên xe người khác

Hạng C
6/4/13
596
865
93
shinary.com
Vẽ lên xe vì đậu xe trong hẻm nhỏ, theo các bác hành động này là đúng hay sai???

 
Hạng B2
5/5/16
391
435
63
45
Sai gòi.. đậu bên đối diện chứ đâu có đậu bên phần sân nhà ông Bác đó..
 
Hạng D
25/8/16
2.880
6.025
113
Cả hai đều sai
- Chủ xe đậu nơi đầu hẻm nhỏ làm phương tiện lưu thông khó khăn. Không để lại sđt trên kính xe để ll
- Ông bác già sai vì không phải đậu trước nhà mình mà vẽ lên xe. Đừng có vẽ chi cho mệt, qua tiệm sửa xe mượn đồ nghề xẻ hết 4 bánh xe là xong. Vẽ bằng bút lông thì gãi ngữa mấy thằng vô ý thức.
 
Hạng C
6/4/13
596
865
93
shinary.com
Cả hai đều sai
- Chủ xe đậu nơi đầu hẻm nhỏ làm phương tiện lưu thông khó khăn. Không để lại sđt trên kính xe để ll
- Ông bác già sai vì không phải đậu trước nhà mình mà vẽ lên xe. Đừng có vẽ chi cho mệt, qua tiệm sửa xe mượn đồ nghề xẻ hết 4 bánh xe là xong. Vẽ bằng bút lông thì gãi ngữa mấy thằng vô ý thức.
Ý bác là ông già sai vì ... hiền quá hả :D
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
14/8/15
1.565
25.264
113
Hẻm đấy đậu ổn mà! Có điều đậu gần giao lộ là sai rồi.
 
Hạng D
8/5/16
2.304
6.975
113
HN giờ toàn người nóng tính các bác nhỉ? Từ thanh niên trẻ trâu, xăm trổ cho tới các chị các mợ và cả các bác nữa! Ôi HN ngàn năm văn vật!
 
  • Like
Reactions: zanbii and nttanmam
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Đi về quê sợ con nít vẽ lên xe.
Ở đây lại sợ người già vẽ lên xe.
Còn đám thanh niên mải Idol nên chưa vẽ thôi. Cũng còn hên.
Mình đi đâu cũng học tập Lý Đức, gồng cho cơ bắp nổi hết lên nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
Tuy không có cơ bắp để khoe nhưng đậu xe trước nhà ai, bước ra cũng phải ráng nở nụ cười cầu tài, miệng thì thủ thỉ giao lưu. Cũng do vậy nhiều khi tránh được rắc rối.
 
Chỉnh sửa cuối: