RE: Về miền cao chạy xe máy... côn tay!
Ở các thôn xóm vùng sâu-xa Huyện Bù Đăng,tỉnh Bình Phước, vào mùa mưa,đất đỏ nhão nhoét ; có chỗ, xe 4 bánh,dù là cả tỉ WD - trị giá mấy trăm con trâu - cũng phải nhờ xe máy cày kéo, khổ lém. Ở đó có nhiều người Stiêng, thường có tên bắt đầu bằng chữ Điểu : anh Điểu A , Điểu B, v.v...Vào mùa mưa, ngoài chợ có bán nhiều "vỏ" bánh xe gắn máy,làm bằng dây thừng,nhỏ hơn ngón tay út tí, đan lại thành lưới mắt cáo,lỗ to cỡ đồng tiền vàng 5 ngàn, được may thành hình giống như cái vỏ bánh xe, bán 10 ngàn/cái. Mua xong,tháo bánh ra, tròng "vỏ" này vào,2 bánh trước sau phải tròng hết,mới có thể đi off-road được ( xe 2 bánh ). Có đủ size 2.25 - 2.50 - 2.75 cho niềng 17- 18 v.v..."Vỏ" lưới này ôm sát,k đụng vè. Nếu đụng vè, chẳng ai thèm mua. Phải mang giày bốt cao-su,như công nhân đồn điền vậy. Hoặc bỏ chân không mà chạy xe,vì bùn đất dẻo nhẹo, không mang dày dép bình thường được. Cả Lady có con nhỏ, hoặc longleg tuổi trẻ cũng chạy xe kiểu này vô tư : tay côn,tay ga,mát giời ông địa...
Ở các thôn xóm vùng sâu-xa Huyện Bù Đăng,tỉnh Bình Phước, vào mùa mưa,đất đỏ nhão nhoét ; có chỗ, xe 4 bánh,dù là cả tỉ WD - trị giá mấy trăm con trâu - cũng phải nhờ xe máy cày kéo, khổ lém. Ở đó có nhiều người Stiêng, thường có tên bắt đầu bằng chữ Điểu : anh Điểu A , Điểu B, v.v...Vào mùa mưa, ngoài chợ có bán nhiều "vỏ" bánh xe gắn máy,làm bằng dây thừng,nhỏ hơn ngón tay út tí, đan lại thành lưới mắt cáo,lỗ to cỡ đồng tiền vàng 5 ngàn, được may thành hình giống như cái vỏ bánh xe, bán 10 ngàn/cái. Mua xong,tháo bánh ra, tròng "vỏ" này vào,2 bánh trước sau phải tròng hết,mới có thể đi off-road được ( xe 2 bánh ). Có đủ size 2.25 - 2.50 - 2.75 cho niềng 17- 18 v.v..."Vỏ" lưới này ôm sát,k đụng vè. Nếu đụng vè, chẳng ai thèm mua. Phải mang giày bốt cao-su,như công nhân đồn điền vậy. Hoặc bỏ chân không mà chạy xe,vì bùn đất dẻo nhẹo, không mang dày dép bình thường được. Cả Lady có con nhỏ, hoặc longleg tuổi trẻ cũng chạy xe kiểu này vô tư : tay côn,tay ga,mát giời ông địa...
RE: Về miền cao chạy xe máy... côn tay!
đúng là dòng xe này được các tỉnh miền núi chuộng thật , đủ các nhãn hiệu của nhiều công ty chứ chẳng gì mỗi T&T sản xuất , tên của nó chúng ta thường gọi nôm na là " WIN Tầu " vì nhái theo kiểu dáng xe Win 100 của HD nhưng có phần lợi thế hơn là có đề - rất tiện lợi - nhưng về chất lượng thì tương ứng với giá tiền ( rất hạt rẻ ) nên " không thấy ai kêu ca "
đúng là dòng xe này được các tỉnh miền núi chuộng thật , đủ các nhãn hiệu của nhiều công ty chứ chẳng gì mỗi T&T sản xuất , tên của nó chúng ta thường gọi nôm na là " WIN Tầu " vì nhái theo kiểu dáng xe Win 100 của HD nhưng có phần lợi thế hơn là có đề - rất tiện lợi - nhưng về chất lượng thì tương ứng với giá tiền ( rất hạt rẻ ) nên " không thấy ai kêu ca "
RE: Về miền cao chạy xe máy... côn tay!
Các teeneger yêng hùng xa lộ, quen lạng lách đánh võng trên mấy cái con đường nhựa phẳng lì ở đô thị, cần zìa đây để các Lady dạy dỗ lại, để bít thế nào là chạy off-road bằng xe 2 bánh, cho nó đúng nghĩa là ...really tay lái lụa,hê hê !
Các teeneger yêng hùng xa lộ, quen lạng lách đánh võng trên mấy cái con đường nhựa phẳng lì ở đô thị, cần zìa đây để các Lady dạy dỗ lại, để bít thế nào là chạy off-road bằng xe 2 bánh, cho nó đúng nghĩa là ...really tay lái lụa,hê hê !