Cám ơn bác ba cái đã hg dẫn rất chi tiết, nhưng có ý kiến: hai cái là đuối rồi, sao ông đến ba cái??Phà cỡ này bác
View attachment 1018269
Sông cỡ này
View attachment 1018271
Đường cỡ này
View attachment 1018272
Phía bên Sóc Trăng
View attachment 1018270
Phía bên Trà Vinh
View attachment 1018273
Xe con đi tốt bác ơi.
Bác hỏi khó quá làm sao trả lời đây, trời cho sao được vậy.Cám ơn bác ba cái đã hg dẫn rất chi tiết, nhưng có ý kiến: hai cái là đuối rồi, sao ông đến ba cái??
Mà gói kín trong diễn đàn thôi nha bác, hở ra ngoài chị em xúm vào là chết mình.
Thôi đi bác ơi, giấu giếm làm gì, chị em không tìm bác giờ thiếu gì anh em cũng tìm àBác hỏi khó quá làm sao trả lời đây, trời cho sao được vậy.
Mà gói kín trong diễn đàn thôi nha bác, hở ra ngoài chị em xúm vào là chết mình.
Bác chạy trời cho khỏi nắng ạ
Bác chia sẻ với ae Bến Tre có gì ạ, e đang tham khảo nhiều nơi để làm một tour miền Nam ấy.Nếu không có công việc, chỉ là đi chơi thì cũng nên trải nghiệm một lần cho biết: đi một đường về một dường.
Bến Tre cũng nhiều cái hay, thú vị lắm đó (không phải quảng cáo cho du lịch địa phương vì mình không phải người Bến Tre mà chỉ từng đến và đi qua nhiều lần).
Cũng tương tự như các bác xuyên Việt bằng đường QL14 và QL1 vậy mà.
Không gì quí bằng kinh nghiệm người đi trước
Chít tui rùi, chít tui rùi.Thôi đi bác ơi, giấu giếm làm gì, chị em không tìm bác giờ thiếu gì anh em cũng tìm à
Bác chạy trời cho khỏi nắng ạ
Lại nói nhỏ: mình chỉ biết thực hành, còn hỏi lý thuyết thì mình chịu.
Thật đấy.
Mình trước thường đi Cà Mau (tuần 1 lần thứ hai xuống, thứ 6 về nhưng cũng lâu rồi) có anh bạn cùng làm quê BT, gần cầu Cá lóc (xưa nhiều cá lóc nên gọi vậy chứ mình hổng có thấy con cá nào) nên hay ngang qua Bến Tre - quê hương đồng khởi.Bác chia sẻ với ae Bến Tre có gì ạ, e đang tham khảo nhiều nơi để làm một tour miền Nam ấy.
Không gì quí bằng kinh nghiệm người đi trước
Lâu lâu ở lại nhà bạn chơi 1 buổi rồi về, đi đâu bạn dẫn đi nên địa điểm ăn chơi không nhớ. Các điểm thắng cảnh bác chịu khó tra trên google.
Giờ chỉ còn phà Đại Ngải chứ trước còn 2 phà Hàm Luông và Cổ Chiên, nay đã thay bằng cầu.
Riêng về ăn thì ở Bến Tre, xứ dừa có:
- Cơm dừa (ngon lắm)
- cháo dừa (ăn cũng được)
- đuông dừa (rất ngon, tuyệt vời)
- đọt dừa làm gỏi...
- chuột dừa (chuyên trèo dừa ăn trái, đọt dừa nên béo, đem khìa, nướng thì bá cháy khác với chuột đồng An Giang, Đồng Tháp)
- cua hai da, ăn là ghiền.
- còn nhiều món ngon khác nhưng không mang tính đặc trưng như bánh canh hến, bánh tráng...
Thí dụ cơm dừa đây bác

Cơm dừa nấu trong trái dừa cắt đầu làm nắp, cơm chín ăn nóng thì ngon lắm, mình tả không hết được.
Chẹp chẹp, thôi không nhắc nữa kẻo cuối tuần lại phải xách xe đi,
Bác cứ đi Bến Tre một lần trải nghiệm thú vị lắm, cảnh đẹp, dân hiền hoà dễ thương (đấy là theo mình)...
Sơ sơ thế nha bác.