Hạng D
8/9/08
1.121
197
63
Đồng Nai
Thật tình với các bác là đến hôm nay em vẫm còn bị hết hồn về sự việc xảy ra khi từ Bạc Liêu trở lên Đồng Nai .

11 giờ trưa xuất phát từ BL , đi đến Phụng hiệp , em phát hiện một ông lão đang qua đường - Xe em đang phi 100km/h , bóp còi , rà thắng , ông lão vẫn từ từ tiến bước . cách chừng 50m , em quyết định thắng gắp luôn .

Xe lếch bánh một đoạn , ông lão vẫn từ từ tiến bước qua đường, không hế phát hiện ra có một chiếc xe đang lao về phía mình với 2 bánh sau lếch sột sột trên đường. Xe dừng hẳn , các ông lão chừng 1m . Ông lão vẫn tiến bước , em thì không thể nói lên lời .

Bước ra khỏi xe , được người dân cho biết ông ta bị điếc bẩm sinh , pó tay , hèn chi em bóp kèn inh ỏi mà ông ấy cứ từ từ tiến bước .

Đến hôm nay vẫn nghĩ lại vẫn còn thấy run run.
 
Hạng B2
18/8/06
269
15
18
Bác thắng lết bánh từ khoảng cách 50m mà đến khi dừng hẳn cách ông già khoảng 1m vậy thì một là Bác phải chạy hơn 100 cây chuối, hai là xe bác bánh mon hết rồi nên không bám đường nên mới lết dữ vậy. 
 
Hạng D
29/7/06
1.283
14
38
TP.HCM
Re:Về miền Tây : 5 Ngày vẫn còn hết hồn

đúng là tai wa nạn khỏi bác nhể...bác đừng chạy 100 cây chuối nữa nhé :)
 
Tập Lái
24/12/08
27
0
0
Re:Về miền Tây : 5 Ngày vẫn còn hết hồn

Như thế là hên cho bác và cụ già đó quá rồi.
Đi đường xa phải cẩn thận cho nó lành bác à! Thấy người và xe từ xa thì nên giảm tốc từ từ là vừa để tránh các "cảm tử quân Iraq" chạy 2 bánh lao xe về phía mình.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Re:Về miền Tây : 5 Ngày vẫn còn hết hồn

naphi nói:
Như thế là hên cho bác và cụ già đó quá rồi.
Đi đường xa phải cẩn thận cho nó lành bác à! Thấy người và xe từ xa thì nên giảm tốc từ từ là vừa để tránh các "cảm tử quân Iraq" chạy 2 bánh lao xe về phía mình.

Loại 2B đấy thì thua trước thôi. Có mấy khi 'thắng" được khủng bố đâu.
 
Hạng C
2/1/08
677
7
18
Re:Về miền Tây : 5 Ngày vẫn còn hết hồn

Bác đi tới Phụng Hiệp mà dám phắn 100...ghê thật. Bác gặp ông già đi từ từ qua đường là còn may đấy, đoạn này toàn là trẻ con băng ngang từ trong lề ra phía bờ sông để....tắm
 
Hạng D
11/6/07
2.016
16
36
Re:Về miền Tây : 5 Ngày vẫn còn hết hồn

Đọan đường đó nhỏ xíu , Bác chạy như thế tới Chợ Rẫy mau lắm
 
Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Re:Về miền Tây : 5 Ngày vẫn còn hết hồn

Chúc mừng bác chủ thớt đi đến nơi về đến chốn. Tuy nhiên, đoạn này mà bác chạy nhanh quá, xử lý tình huống không kịp là mệt nha.
 
Hạng D
8/9/08
1.121
197
63
Đồng Nai
Re:Về miền Tây : 5 Ngày vẫn còn hết hồn

Thế đây , em mới nói là mấy ngày vẫn còn giật mình khi nghĩa lại . Dù sao cũng là một kinh nghiệm trong đời cầm vô lăng các bác ạh.

Bởi vậy mà sau đó em lết từ đó về đồng nai hết 7 tiếng . hehhee , run chân rùi đâu dám chạy nhanh nữa .