VIP CARD MEMBER
2/2/09
88
0
6
Re:Về miền Tây : 5 Ngày vẫn còn hết hồn

là phúc không là họa, là họa khó tránh khỏi, giờ ra đường chạy cẩn thận là một phần nhưng hên sui lại là chuyên khác, trường hợp của bác minhluvn là quá hên rồi, dù cho lỗi của người đi đường và bảo hiểm lo hết thì mình cũng bị rắc rối, đó là em chưa nói hậu quả tâm lý. hôm nọ em đi bảo lộc chạy đêm, có 1 em 2B nhắm thẳng vào đầu em lại còn signal bên trái nữa, cũng may là em rà thắng và đánh lái qua phải lúc nó lạng ra quẹt gập gương chiếu hậu bên tài của em, bữa đó mà xúc vào thì nó chỉ có nước ra tương vì tốc độ cũng cở 80km/h, tốc độ của nó cũng cở đó. chắc nó say nên không ý thức được đụng với 4B thì thiệt thân và chỉ có chết. em chạy đúng tốc độ, đúng lane đường, có bảo hiểm đầy đủ em không sợ gì nhưng nghỉ mấy thằng đấy sao mà nó sống dai thế... gặp xe tải thì xong luôn từ bé rồi. em cũng hên các bác nhẫy...