Hạng D
1/10/04
3.741
2.945
113
46
RE: Về miền Tây - xứ sở của sông nước .

đố các bác, ở Bến Tre có câu thơ gì hay nè ? [8|]
 
Hạng D
26/1/04
1.322
7
38
nowhere
RE: Về miền Tây - xứ sở của sông nước .

em không nhớ rõ nhưng hình như có đoạn "chị em du kích":D
 
Hạng B2
11/5/05
101
5
18
39
hoaian.tuybut.com
RE: Về miền Tây - xứ sở của sông nước .

thứ bảy tuần vừa rồi em có về cái bè ở tiền giang thấy rất ít mấy chú **** mà cũng chẳng có bắn nữa làm em chạy tha hồ [8D]
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Về miền Tây - xứ sở của sông nước .

Trích đoạn: mdhung

Khúc Vĩnh Long khá căng bác ạ, tôi đi nhánh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau thì thấy đường xá tốt, ít xe, ít bắn, nhưng cẩn thận thì cứ đúng tốc độ đi là OK, vì vừa đi vừa ngắm cảnh nữa mà, còn không biết nhánh An Giang, Châu Đốc thế nào.
Từ Long Xuyên - Ngã 3 Tri Tôn : 60 thôi bác. Còn từ ngã 3 này tiếp tới Châu Đốc, nếu nắng đẹp, ít xe, hổng có "nó" = 120 vô tư. FIAT Doblo chất đầy nhóc, đuôi xệ như con vịt Xiêm, mà khứa cũng quất 115 như thường !:D Cẩn thận khúc cua chữ C : 55km/h mới ôm cua như ý được.
 
Hạng B2
2/3/06
131
1
0
68
Viện dưỡng lảo Q5
RE: Về miền Tây - xứ sở của sông nước .

Sáng hốm sau cả đoàn ngủ no mắt mới dậy, làm một chầu ăn sáng, nào là bánh canh, cọng ngắn, cọng dài . . . đủ cà hủ tíu thịt heo, thịt bò . . . gía rẻ vồ cùng 8000 đ /tô, tô to lắm, sau khi ăn sáng dạo quanh chợ xong là ae cùng nhau xuôi về miệt dưới, chúng tôi caravan nhưng ý kiến cứ thay đổi liền liền, nhưng nó rất thú vị ở chổ là không biết hồi kết ra sao !!! thế mới "đã" không khuôn phép ràng buộc nào cả .
Xuôi xe về dưới Bạc Liêu đến Hộ Phòng nơi đây có một ngôi nhà thờ rất linh thiêng, tuy là nhà thờ công giáo nhưng không ít phật tử vào thắp nhang, nghe kể rằng tận ngoài Bắc xa xôi đã có hàng đoàn nguời và xe đã kéo đến cúng, và có lẻ đó là sự thật vì khi vào bên trong chúng tôi thấy trên các bức tường hàng vạn "bảng tạ ơn " của những người đã cầu xin đức Cha Phanxico Trương Bửu Diệp phò hộ, các bảng tạ ơn này đến từ các vùng trên đất nuớc và thế giới, phải nói rằng đời sống tâm linh của nguời VN ta rất phong phú .
Bửa cơm trưa tại Hộ Phòng chời ơi sao mà nó ngon qúa, cá kho kiểu Miền tây, canh chua kiểu Miền tây, nuớc cá kho mà bạn chan lên cơm trắng hạt cơm rời rời, khô khô .. . rất là huơng vị Miền Tây không thể chê vào đâu được .
Xong bửa cơm theo kế họach trước khi ăn là quay về thăm công tử Bạc Liêu, nhưng có ý kiến là ta chơi thẳng về tận cùng đất nuớc, tới đây rồi mà, thế là lên xe đi tiếp . . .chỉ có khõang 30 cs thôi mà .
Thế là cả đoàn lại tiếp tục rong ruổi mà hình như cha Trương Bửu Diệp cũng có " độ " cho đoàn, mây trên trời thì vần vủ và đoàn tơi đâu thì hết mưa tới đó thật lạ, 7 chiếc xe cắn đuôi nhau chạy vào gần TP Cà Mau thì bất chợt .. . .. BẮN TỐC ĐỘ .. .bị dính ba xe, sau một hồi khóc lóc kể lể ì các chú đồng ý tha nhưng phải dăt toàn đội hình về CA TP để công khai tha tội bằng biên bản của lảnh đạo Phòng vì số xe bị bắn đã vào máy nếu tha thì phải có giãi trình và các chú có dặn mai một đi nhớ bật đèn và căm cờ thì "every thing will be OK" .
Chúng tôi đi xuyên qua TP Cà Mau xuống Năm Căn, có đoạn đang sửa có đoạn hoàn thành rồi nói chung không gì khó khăn cả . ..........đến bến Phà " ĐẦM CÙNG", mỗi chuyến chỉ chở tối đa ba xe, lần luợt mọi xe qua phà chờ nhau bên kia bờ rồi cùng chụp hình .
Vào Năm Căn đường dập dềnh, qua mấy cây cầu nhỏ xíu tường chừng như là ta đang trên đường vào phun xóc nhỏ bé nào của đất Mũi . . . . rồi như vở òa ra, trung tâm Huyện Năm Căn đã ở trước mặt chúng tôi cũng cafe , cũng ADSL nhưng tội cái Hai Lúa nhà mình muốn đứng đâu giữa đường thì cứ đứng. hình nghư hôm đó đoàn xe của mình đã đánh thức một phần phố huyện .
H Năm Căn là huyện cực cuối phía Nam của tổ quốc, còn phải dùng tàu đò từ Huyện Năm Căn đi khõang 1.30 phút thì sẻ đến đúng điểm cuối cùng phía Nam đất nuớc, trời cũng đả về chiều lắm rôi mà trong đoàn lại có " bà bầu 8 tháng " sợ ảnh hưởng sức khỏe nên chúng tôi phải tạm ngừng và quay về, hẹn ngày quay lại để đến ĐẤT MŨI .
Xe quay lại BL vào khõang 8 giờ tối, ăn cơm, mà quái lạ là ăn chổ nào cũng ngon, chúng tôi ăn cơm tại nhà Hàng Công Tử Bạc Liêu ( có chụp một ít hình tại nhà công tử xin hầu các pác), tại buổi cơm này chúng tôi tuyên bố thành lập đoàn Caravan ngắn hay còn gọi là Cạc ngán và đặt nick cho từng nhà xe như xe số ba thì gọi là Ba Tây ( Tây Ninh ), Hai Cần (Cần Thơ ), 10 Phân, và bầu bán ra truởng "đàn", tổng thư kí . . . thủ quỷ ... tôn chỉ là VUI LÀ CHÍNH - SAO CŨNG ĐƯỢC tuổi từ U5 đến . .. hổng có giới hạn
Đến đúng 11 giờ đêm ae về đến Cần Thơ được anh chị Hai "Cần" giử lại chiêu đãi vì anh ấy có KS nhà hàng tại Cần Thơ đặt biệt món cháo gà bóp gỏi của nhà hàng anh ấy ngon vô cùng tận, vì nhiều cháu nhỏ phải quay về để kịp vào học sáng thứ hai, nên cả đoàn quyết định về SG luôn, lúc này đồng hồ đả chỉ đúng 12 giờ khuya, chỉ còn 1 tiếng nữa là trận chung kết Pháp - Ý, thế là đành phải loạt xoạt chỉnh TV trên xe coi đở ghiền, riêng xe tôi về đến nhà còn coi đươc 15 phút hiệp phụ sau thế cũng đủ rồi .
Cảm nghỉ sau chuyến đi : RẤT ĐÃ - CÒN THÈM - PHẢI ĐI NỮA .
Chương trình sau sẻ đi : ĐẤT MŨI / CÀ MAU - CHÙA DƠI + CHÙA ĐẤT SÉT / SÓC TRĂNG.
Nhân đây thông qua diễn đàn tôi thay mặt toàn thể gia đình ae xin cám ơn lòng hiếu khách của các bạn MiềnTây anh chị Hai "Cần", anh chị Muời "Phân", chị Bạch Nga ( Phụng Hiệp ) hẹn gặp các anh chị trong những hành trình khác .
 
Hạng D
7/1/06
2.264
50
38
hamburger hill
RE: Về miền Tây - xứ sở của sông nước .

Sóc Trăng : khách sạn chính : Khánh Hưng (Cty Du Lịch ST) ; đối diện là KS Công Đoàn. Tây Đầm ở được, giường ngủ + bàn WC theo size Tây.
Trong Chùa Dơi Sóc Trăng có mả Heo 5 móng, nghe nói rất linh thiêng. :D
Sóc Trăng có Trường Nội trú Dân Tộc, 3 hay 5 lầu gì đó,hổng nhớ, trường lớn lắm,ngon lành.
Sân bay Sóc Trăng bự lắm, hồi VN War, máy bay lên xuống tấp nập. Bây giờ là Doanh trại Bộ Đôi. Nếu bác về Sóc Trăng ngay lễ Hội Oóc-om-bóc (hổng nhớ ngày) hoặc Tết Khmer " Chôm xà bông Camay " (Chon-thnol-th-mây) vào tháng April, cũng vui.
Sốc-xờ-bai = How are U ?
Nhưng hổng biết câu trả lời, he he :D
 
Hạng C
25/12/03
511
0
16
Vietnam
RE: Về miền Tây - xứ sở của sông nước .

Em chịu bác, về Hộ Phòng còn cố đi đất mũi:)
Thực ra tiếng là Cà Mau, nhưng Hộ Phòng mới chỉ là bắt đầu của Cà Mau, còn về đất mũi thì còn rất xa. Hôm vừa rồi tụi em cũng chỉ đến nhà thờ cha Diệp rồi quay về, vì đi cùng em bé nên ko thể cố đi tiếp được. Nếu đợt tới các bác có đi đất mũi nhớ hô lên cho anh em hưởng ứng nhé.
 
O.S.P.D
20/4/05
1.879
104
48
RE: Về miền Tây - xứ sở của sông nước .

Bác @duki duke:
Tôi xin phép được chia sẻ niềm vui,sự hào hứng về chuyến đi tham quan sông nước miền Tây của bác.Bác làm cho tôi (và chắc là nhiều AE khác) vô cùng háo hức.Riêng tôi đọc xong thật sự ngậm ngùi,vì những lý do sau:
- Từ Ngã 7 nơi mà anh bán chiếu đã cắm sào,đi theo con kinh xáng (kinh đào) thẳng tắp khoảng 20km là đến ngôi nhà mà từ năm 80-95 gia đình tôi ở đó,nằm ngay ngã 3 vàm đổ ra sông Cái lớn.Nhà là nửa trên đất,nửa trên mặt nước.Ghe tàu tấp nập wa lại 24/24 vui như hội nhưng ớn nhất là nó lạc tay lái ủi sập nhà.
- Do hoàn cảnh éo le mà từ 12-17 tuổi,mỗi năm 3 tháng hè tôi theo ba tôi rong ruổi toàn bằng đường sông ở các tỉnh Cần thơ,Hậu giang (thời đó HG là tỉnh lớn gồm CT,ST và HG mới bây giờ) đến Bạc Liêu,Cà Mau.Những vùng bác kể như Giá Rai,Hộ phòng (giờ thuộc BL,hồi đó tuốt tuồn tuột là Minh Hải hết:D),rồi Năm căn,Cái Nước,Đầm cùng...tôi đều ăn dầm nằm dề ở đó.Từ Năm Căn,theo các cửa sông Ông Trang,Bồ Đề...là ra tận cùng đất nước.Ghe nhỏ gặp lúc thời thiết tốt vòng ra biển vô tư.Sông nước vùng này có con cá ngác (kg to như loại cá nuôi bây giờ) ăn rất ngon,nhưng bất cẩn mà nó đâm 1 nhát thì má ơi đau nhức mấy ngày,sốt lu bù.Cửa biển thì thả lưới bén bắt cá đối ở ven bờ cạn ăn ngon kg tả được.Ở chóp tận cùng của đất nước,bãi biển là phù sa bồi.Nhiều lúc cắm sào,gió lồng lộng ngủ khò khò,đến khi thức dậy thì ôi thôi,ghe đã nằm trên bãi sình do nước ròng.Thế là lại phải chờ nước lớn mới lòi ra được.
Trong khu vực U Minh có những con kênh nhỏ mang tên gọi ngộ nghĩnh :"kênh chống Mỹ"-chắc là gắn liền với lịch sử hào hùng của quân dân địa phương.Rồi "kênh bù mắt".Vùng này thì bù mắt và muỗi là 2 thứ nỗi bật nhất kg gì bằng.
Bây giờ cuộc sống cũng đã tạm ổn nhưng cứ mãi cơm áo gạo tiền,kể cả có xe mà có khi nào đi về lại được đâu.Cũng tệ thật.:([:-]
Lâu kg về,nghe người thân kể lại,vùng quê sông nước miền Tây giờ buồn lắm,dĩ nhiên là do sự chênh lệch về phát triển quá lớn với chốn thị thành:(.Chứ còn hồi đầu những năm 80-"Đêm trước đổi mới" thì đây thực sự là vùng đất ấm no trù phú với lúa gạo,cá tôm,rau quả,cây trái...kg bao giờ thiếu và lòng người thì chơn chất,mộc mạc và rộng mở vô cùng.Mình đi buôn bán bằng ghe nhỏ trong vùng sông rạch chằng chịt "chim kêu vượn hú",nếu kg có sự giúp đỡ,bảo bọc che chở của những con người Nam Bộ 100% đó,thì cái mạng xem ra cũng khó giữ ,nói gì đến miếng cơm manh áo.
Nói về sông nước miền Tây biết bao giờ cho hết....
Thôi một lần nữa cảm ơn bác @duki duke và chờ đợi những điều thật lý thú tiếp theo của bác:D
 
Hạng B2
1/8/05
228
5
18
56
Khu Qui Hoach Treo
RE: Về miền Tây - xứ sở của sông nước .

bác Fer cho em cái số cầm chân của bác đi, đi tới đâu lạ nước lạ cái là em phôn cho bác liền. Bác đi nhiều, biết nhiều dữ hén.