RE: Về miền Tây - xứ sở của sông nước .
Chúng tôi quen nhau qua chuyến caravan đường dải ( cac dài ) Lào- T Lan-Kam và đúng như người xưa đã nói " Mã tầm Mã, Ngưu tầm Ngưu" chúng tôi kết mô đen nhau qua ánh nhìn và cách cư xử cách Caravan, theo cách " cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ . . . " hẹn đến thăm nhau khi có thời gian, thế rồi tui hẹn các bạn ở Nha Trang, ở Tây Ninh cùng về Saigon để làm chuyến caravan về Miền Tây thăm bạn .
Ngày đầu tiên chúng tôi đi trên 5 xe xuống Cần Thơ được các bạn ở Ngã Bẩy lên đón và ăn trưa tại Cần Thơ sau đó xuống Ngã Bẩy Phụng Hiệp, ở đây chúng tôi ở KS của thành viên trong nhóm caravan được tiếp đãi Rùa, Chuột, Rắn và hát karaoke "Tình Anh bán chiếu " trơi ơi ngồi tại Ngã Bẩy Phụng Hiệp mà nghe ae mình hát sáu câu vọng cổ sao mà da diết qúa, chúng tôi vản tường sau khi nắm tay nhau hát bài Nối vòng tay lớn .
Sáng hôm sau, một xe từ Cần Thơ xuống nhập bọn tổng cộng là 7 chiếc, ae rủ nhau ra chợ Phụng Hiệp, ớ đây trái cây bán ê hề chợ cũng có cái "mùi" rất chợ VN , chúng tôi đi bộ xuyên qua chợ ra bến sông dự định thuê đò ra sông Ngã Bẩy những ae sợ trể giờ cho các điểm tham quan khác nên không đi, tuy nhiên cố gắng tôi cũng chộp được mấy bức ảnh " Ngã Bẩy Phụng Hiệp " và hẹn sẻ phải quay lại đi đò trên sông Phụng Hiệp .
mai tiếp ( phần Cà Mau, phần cuối cùng của đất nuớc còn đi được ) . . . mời các bạn xem hình