BAN EM cung hen ca hat nhau nhet muh ko thay dau.........(sao e ko viet co dau duoc vay c?)mimo nói:Nghĩ sao zậy chời? hôm bữa trong karaoke cái Ipad của con bé bạn chị coi được tất, chị còn mở trang này cho coi nữa mà lị![]()
Về tới Bắc Kạn thì trời cũng đã sụp tối, phải nghĩ lại ở ngoài này đến sáng hôm sau mới vào Hồ Ba bể.
Tối hôm qua mấy anh em vừa ngồi nhắc lại chuyện ngày ấy ở nơi đây, khách sạn...chán như con gián, eo ơi.... toàn cái con gì đó làm ai ai cũng ....sợ. xem đây này, may mà nó mờ mờ ...nhìn đỡ ghê!
Tối hôm qua mấy anh em vừa ngồi nhắc lại chuyện ngày ấy ở nơi đây, khách sạn...chán như con gián, eo ơi.... toàn cái con gì đó làm ai ai cũng ....sợ. xem đây này, may mà nó mờ mờ ...nhìn đỡ ghê!

@ Mimo : hohoho nhìn mấy con nàn trong phòng tắm kinh quá , chắc hôm đấy Mimo ở dơ luôn đúng ko 


mấy bác kia đâu hết rồi

sao để bà chị chạy 1 mình thế
mấy bác kia đâu hết rồi



Quên đi nhá, lúc đầu vào chị cũng thấy kinh, nhưng sau đó có người dọn sạch sẽ cho mà tắm chứ ở dơ mà được àh. Chị còn nhớ sau đó chị giặt 1 mớ đồ đem phơi, sấy khô rồi ủi bỏ vào va-li sáng mai đi tiếp nữa là khácF1.vn nói:@ Mimo : hohoho nhìn mấy con nàn trong phòng tắm kinh quá , chắc hôm đấy Mimo ở dơ luôn đúng ko![]()
mấy bác kia đâu hết rồisao để bà chị chạy 1 mình thế
![]()
![]()
![]()
@F1.vn, đôi khi chạy 1 mình cũng zui mưh!
Hồ Ba Bể với làn nước trong xanh êm dịu sẽ làm xóa tan cảm giác mệt mỏi để hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.
Hồ Ba Bể với làn nước trong xanh êm dịu sẽ làm xóa tan cảm giác mệt mỏi để hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp.






Những con truyền đang đợi du khách
Đến đây chỉ thích nhất được ngồi trên chiếc thuyền như thế này đi dạo ... 8 xàm với chiếc kế bên là vui lắm luôn!
Thuyền kia đang chuẩn bị rời bến
Thuyền tui đây! trẻ em, phụ huynh có đủ cả 3 thế hệ đấy nhé

Đến đây chỉ thích nhất được ngồi trên chiếc thuyền như thế này đi dạo ... 8 xàm với chiếc kế bên là vui lắm luôn!

Thuyền kia đang chuẩn bị rời bến

Thuyền tui đây! trẻ em, phụ huynh có đủ cả 3 thế hệ đấy nhé


Thích lắm em ạh, tiếc là bữa đó không chơi được cái thuyền Độc Mộc thôi! tưởng tượng ngồi trên mà nước ở dưới nó cứ ngó lên nhìn mình cừ cừ.... là cảm giác lắm đúng hem?F1.vn nói:Mặt hồ phẳng lặng, yên bình nhỉ, ngồi bên hồ làm vài chung gụ, sướng![]()
![]()
![]()
Kỳ tới ráng cố gắng sắp xếp công việc đi cùng để có người chia vui chia buồn hén